“Bây giờ, em sống cho cả người đã chết trong vụ án của em, dù em không phải là người làm ảnh chết, bởi điều em có ngày hôm nay ảnh không có, ba mẹ ảnh không có.”
Nỗi niềm đó của Tùng Nguyễn, người duy nhất được Thống Đốc California ân xá vào năm 2011, sau 18 năm ở tù, đã biến thành những hành động thiết thực, đặc biệt liên quan đến việc giúp đỡ những người đang phải đối diện với lệnh trục xuất ra khỏi mảnh đất mà họ xem như quê hương.
Câu chuyện của Tùng Nguyễn, một người tù gốc Việt tại Mỹ, được kể lại bằng những khúc phim xúc động và chân thật nhất. Mời quý vị cùng đóng xem trên Người Việt TV vào Chủ Nhật này.
Ba luật sư bào chữa vụ Tịnh Thất Bồng Lai và hai phụ nữ “có…
Học Khu Westminster kỷ niệm một năm hoạt động của cửa hàng Boutique Học Khu…
Mỹ tăng thuế quan nhập trực tiếp từ Trung Quốc nhưng Hoa Lục tăng đầu…
Ông Mike McClendon, tướng Không Quân về hưu, bị bắt ở Texas với cáo buộc…
“Đôi khi người ta mở cửa cho mình. Đôi khi họ không mở. Và lúc…
Người biểu tình giăng biểu ngữ trên tòa nhà Physical Science Lecture Hall và hối…
This website uses cookies.