Xuất thân là dân biển, nhiều người Việt sau khi vượt biên đến Mỹ đã nhanh chóng hòa vào cuộc sống mới bằng cách tiếp tục nghề lênh đênh trên sông nước này, như một sự mặc định sẵn của số mệnh. Trong đó có những người như ông Thế, ông Thảo xuất thân là dân biển Phan Thiết, vượt biên đến Mỹ năm 1976, và tiếp tục gắn bó với con cua, con cá từ Louisiana qua đến Houston trong hơn 40 năm qua. Hiện nay, họ là một trong những ngư phủ gốc Việt kỳ cựu còn sót lại của làng chài Seadrift, cách Houston, Texas hơn 150 dặm.
Diễn viên điện ảnh, cựu người mẫu, MC Đức Tiến vừa đột ngột qua đời…
Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở…
Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…
Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…
Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…
Bằng chứng cho thấy bà Pagniano vùng vẫy mạnh mẽ dưới mộ và có lẽ…
This website uses cookies.