Tin Ảnh Photo
Hàng trăm ngàn người Venezuela tiếp tục xuống đường
Người biểu tình trên đại lộ Avenida Francisco De Miranda, thủ đô Caracas. (Hình: Edilzon Gamez / Getty Images)
CARACAS, Venezuela (AP) – Hàng trăm ngàn người dân Venezuela hôm 12 Tháng Hai, 2019 tiếp tục xuống đường biểu tình ở thủ đô Caracas đòi Tổng thống Maduro phải ra đi. Gần 3 tuần sau khi Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống lâm thời Juan Guaido và một nỗ lực toàn diện để lật đổ Maduro tình hình Venezuela căng thẳng hơn bao giờ hết báo hiệu sự sụp đổ sắp xảy ra.
Cuộc biểu tình do Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Tổng thống lâm thời được Hoa Kỳ và nhiều quốc gia công nhận, tổ chức. (Hình: Edilzon Gamez / Getty Images)
Tổng thống lâm thời Juan Guaido đang nỗ lực toàn diện để lật đổ Maduro. (Hình: Edilzon Gamez / Getty Images)
Người biểu tình yêu cầu các lực lượng quân sự của chính phủ Maduro cho phép viện trợ nhân đạo vào Venezuela. (Hình: Edilzon Gamez / Getty Images)
Người biểu tình cầm theo những mô hình xe buýt và xe điện, hai phương tiện công cộng phổ biến ở Venezuela và lắng nghe bài phát biểu chính trị của Tổng thống tự xưng Juan Guaido. (Hình: Edilzon Gamez/Getty Images)
Người dân sử dụng xe buýt đến thủ đô Caracas tham dự biểu tình. (Hình: Edilzon Gamez / Getty Images)
Một phụ nữ thổi còi để khuyến khích tinh thần người biểu tình. (Hình: Edilzon Gamez/Getty Images)
Hàng trăm ngàn người trên đại lộ Avenida Francisco De Miranda. (Hình: Edilzon Gamez/Getty Images)
Cùng với người dân ở thủ đô Caracas, người dân ở Urena, sát biên giới Colombia, cũng xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Maduro phải ra đi. (Hình: AP/Fernando Llano)
Recent Posts
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…