Monday, May 20, 2024

Dear Santa

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Đèn Noel ở Yorba Linda, California. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Nhớ ngày con bé nghe kể những câu chuyện về ông già Noel, tôi mê tít thò lò.

Không chỉ cầu nguyện, năn nỉ ỉ ôi, con bé tôi thậm chí còn còng lưng gò chữ, nắn nót viết thơ cho ông cả chục cái để xin quà, xin bánh kẹo, xin đồ chơi và hứa nhăng, hứa cuội, hứa cho có để được quà dẫu lời hứa như gió thoảng mây bay. Nào là con sẽ ngoan nhất nhà, con sẽ ráng học giỏi…

Quà chưa thấy. Chỉ thấy con bé ngồi trước thềm nhà, bầy muỗi vo ve chén no say trên đôi chân gầy guộc. Đêm đã khuya, tay chân lạnh cóng, ngáp sái quai hàm, ngủ gà ngủ gật.

Bỗng, xuất hiện ông già Noel áo đỏ, bụng bự, râu trắng toát mang đôi giày đen to và đeo chiếc túi thật nặng trên lưng.

Ông mỉm cười xoa đầu con bé, chép miệng bảo: “Cơ khổ khuya lạnh, con chờ ông mỏi mòn.”

Nó lắc đầu quầy quậy, quơ tay chân xua loạn xị, miệng ong ỏng dẻo quẹo: “Ông già Noel ơi, đường sá xa xôi, con thật làm phiền ông. Ông cực khổ mang quà cho con, con cảm ơn ông không hết. Nên sá gì mấy tiếng con đợi.”

Nó ráng hết sức chảy vài giọt nước mắt để ông tội nghiệp nó, cho thêm kẹo chăng?

Nhưng đôi mắt vẫn ráo khô, nhìn trân trân không rời chiếc túi to đùng trên lưng ông già Noel.

Nó run run dõi theo ông từng động tác nhẹ nhàng mở túi, lục lọi quà.

Nó kiên nhẫn chờ đợi.

-Ối, quà to quá!

Nó mở rộng vòng tay ôm quà thật chặt. Xuýt xoa mừng rỡ. Cười nhe hàm răng trước sún mấy cái lổm chổm, gió lùa mát cả nướu.

Bỗng, cạch một tiếng.

Nó chồm dậy đau điếng thấy mình nằm lăn trên mấy bậc thềm rong rêu.

Ôi cha, nó ngủ gục và té lăn cù mèo, thì ra nó nằm mơ gặp ông già Noel, nó giơ tay quẹt miệng chảy ke còn ròng ròng.

Bây giờ, con bé đó gần xấp xỉ lục tuần vẫn còn mê Noel. Thích dạo chợ Giáng Sinh từ thành phố này qua thành phố nọ. Tuyết trắng bay bay như cơn mưa phùn làm huyền ảo những con phố giăng đèn Noel lấp lánh, lóe sáng rực rỡ.

“Field of Light” ở Sensorio, Paso Robles, California. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Giấc mơ về ông già Noel những năm tháng thơ dại vẫn còn trinh nguyên, và tật tham vẫn không chừa.

Cầu xin ông già Noel vài điều ước. Xin lặp lại thật to để ông già Noel tuổi cao, tai nghễnh ngãng, để đừng nghe nhầm mà trao lộn quà.

Xin ông hãy-lắng-nghe-con thật kỹ ông già Noel nhé. Đây thưa ông điều ước của con:

“Dear Santa,
All I want is a fat bank account and a skinny body.
Please don’t mix it up again like last year.”

“Lieber Weihnachtsmann,
Ich will nur ein fettes Bankkonto und einen schlanken Körper.
Bitte verwechsel es nicht wieder wie letztes Jahr.”

“Ông già Noel yêu quý,
Giáng Sinh năm nay mong ông cho con tài khoản trong nhà băng thật mập và cho con thân hình mỏng.
Năm ngoái con cũng xin vậy nhưng ông làm ngược lại: Cho con bị thật mập và tiền trong nhà băng mỏng te.” (Bích Ngọc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT