Friday, April 26, 2024

Lấy chồng Ấn Độ, không giao đủ của hồi môn, bị bán mất trái thận

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Hai năm trước đây, bà Rita Sarkar, ở vùng West Bengal tại Ấn Độ, cảm thấy đau nhói nơi bụng, bà nói với ông chồng và ông đưa bà đến một bệnh viện ở Kolkata để điều trị.

“Họ thuyết phục con gái tôi là phải có cuộc giải phẫu,” cha của bà cho tờ Washington Post hay trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Các bác sĩ ở bệnh viện này nói với bà Sarkar là cần phải mổ cắt ruột dư (appendectomy) ngay lập tức. Thế là ngày hôm sau bà lên bàn mổ, theo lời bà kể cho tờ báo Telegraph ở Ấn Độ.

“Ông chồng tôi không muốn tôi kể vụ phải mổ ở Kolkata cho ai nghe,” bà Sarkar nói với tờ Hidustan Times.

Gia đình chồng bắt bà ở mãi trong nhà mấy tháng sau đó, theo lời người cha. Nhưng sau vụ mổ, các cơn đau của bà Sarkar cứ tăng lên, lần này ở phía dưới lưng. Bà năn nỉ với chồng đưa mình đến gặp bác sĩ, nhưng ông này từ chối.

Mãi đến khoảng 3 tháng trước đây, họ hàng bên phía cha bà Sarkar đến nhà, đưa bà vào một trung tâm y tế ở ngay địa phương, nơi được coi là lớn nhất ở vùng West Bengal. Sau khi rọi ultrasound, người ta khám phá là bà mất trái thận bên phải.

“Tôi quá sững sờ,” bà Sarkar nói với tờ Telegraph.  Cha của bà cho tờ Washington Post hay rằng trái thận bên trái của con gái mình bị nhiễm trùng và sức khỏe vẫn còn yếu.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, người phụ nữ 28 tuổi  này đưa đơn kiện tại sở cảnh sát West Bengal. Sang ngày Thứ Hai, cảnh sát bắt giữ ông chồng, tên Biswajit Sarkar, một chủ tiệm vải ở quận Murshidabad, và người em chồng là ông Shyamal Sarkar.

Hai người đàn ông này bị truy tố tội buôn bán nội tạng và cầm giữ một phụ nữ với ý định gây tội hình sự.

Cảnh sát cho hay người chồng khai là bán trái thận cho một doanh gia ở tiểu bang Chattisgarh.

Bà Sarkar cho rằng chồng bà lén bán trái thận vì gia đình bà không giao nạp hồi môn theo như đòi hỏi của phía nhà chồng.

“Nay tôi hiểu vì sao ông ta cấm tôi không được nói với ai,” bà Sarkar kể với tờ New Indian Express. “Ông ấy và gia đình tra tấn tôi suốt 12 năm qua vì của hồi môn, và khi gia đình tôi không chịu đáp ứng, họ bán thận của tôi.”

Cha bà Sarkar cho hay con gái mình lấy chồng năm 2005. Vào lúc đó, gia đình ông đưa cho phía đàng trai vàng, bạc và số tiền mặt là 180,000 rupees (khoảng $2,802). Nhưng bà Sarkar nói rằng phía  nhà chồng “cứ đòi thêm”.

“Phía nhà chồng nói cha của tôi có nhiều xe quá, ông ta giữ nhiều tiền để làm gì trong khi gia đình này nghèo,” theo bà Sarkar. (V.Giang)

Thế Vận Hội Mùa Đông tại Nam Hàn khai mạc với cái bắt tay lịch sử

MỚI CẬP NHẬT