Theo trang mạng NBCOlympics, Lee, 17 tuổi, người dự thi thế vận lần đầu tiên, hôm Thứ Năm tươi cười chụp selfie chung với Hong, 27 tuổi, người có nhiều tuổi nghề và tuổi đời hơn.
Cuộc tiếp xúc thân thiện giữa họ, người thuộc hai chiến tuyến vốn trên danh nghĩa là thù nghịch nhau, lập tức gây được sự chú ý của giới truyền thông.
Hong trở thành phụ nữ Bắc Hàn đầu tiên đoạt huy chương vàng bộ môn thể dục dụng cụ năm 2008, khi Lee chỉ mới lên 9 và sống tại quê mẹ ở Nhật.
Lee qua sống ở Nam Hàn vào năm 2013 vì người cha Nam Hàn muốn cô có cơ hội học hỏi về văn hóa của nước này.
Vài ngày sau khi chụp selfie chung, Lee và Hong lại gặp nhau hôm Chủ Nhật trên sàn thi đấu.
Tại đây, Lee bị loại trong trận mở đầu, trong khi Hong tiếp tục đi vào chung kết.
Những bức ảnh ấm áp tình người của họ được nhiều người Nam Hàn ưa chuộng.
Do hai miền vẫn còn trong tình trạng chiến tranh và thù nghịch, luật của Nam Hàn đòi hỏi mọi cuộc gặp gỡ, liên lạc hay tiếp xúc với người Bắc Hàn phải có phép của chính phủ.
Đòi hỏi này được đặc miễn đối với sự tương tác bất ngờ, vốn có thể xảy ra trong lúc du hành ra nước ngoài, ví dụ tại cuộc thi thế vận.
Do vậy, trong khi lực sĩ Nam Hàn có thể nói chuyện với của Bắc Hàn tại Olympic, sau đó họ vẫn phải nộp báo cáo về cuộc gặp gỡ cho ủy ban Thế Vận quốc gia, nơi sẽ chuyển lên cho chính phủ.
Việc gặp gỡ thân thiện thoáng chốc giữa lực sĩ hai miền Bắc và Nam Hàn dưới mắt người các nước khác chẳng có gì đáng cho là quan trọng, nhưng có vẻ như tạo được những cảm xúc sâu đậm trên bán đảo Triều Tiên, nơi bị chia đôi trong nhiều thập niên và có biên giới với lực lượng quân sự hùng hậu nhất thế giới. (TP)
Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua với tỷ lệ áp đảo một dự luật hàng…
Nếu Toyota định hướng đúng như đã từng làm đối với xe điện, Toyota Mirai…
Luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump, Todd Blanche, vừa gằn giọng vừa huơ…
Gia Nguyễn Bầu trời đã mất Không còn mẹ để con gọi mẹ ơi Bông…
Gần đây Lee có trả lại một chiếc Tesla Model 3 cho hãng Hertz chuyên…
Walmart hiện đang “hốt” khách tới mua thực phẩm về nhà tự nấu trong bối…
This website uses cookies.