WELLINGTON, New Zealand (AP) – Một ông ở Tân Tây Lan khi đi câu ở biển vào buổi sáng đã cứu được một đứa bé trai đang trôi nổi trên ngọn sóng, sau khi nghĩ rằng đây chỉ là một con búp bê bập bềnh theo nước.
Ông Gus Hutt đang đứng ở bờ biển để xem xét các cây cần câu ông cắm nơi đây vào lúc khoảng 7 giờ 15 phút hôm Thứ Năm, 26 Tháng Mười, thì nhìn thấy đứa bé trai mới 18 tháng này.
Ông Hutt nói với tờ báo địa phương Whakatane Beacon rằng khuôn mặt thằng bé trông giống như làm bằng sứ và ông nghĩ rằng đây chỉ là con búp bế cho tới khi ông nghe tiếng khóc ré và bàng hoàng thấy rằng đứa bé đó còn sống.
Thằng bé chỉ gần hai tuổi này đã một mình ra khỏi căn lều cha mẹ nó đang cắm trại ở bờ biển Matata Beach trên đảo North Island ở Tân Tây Lan.
Bà Rebecca Salter nói với hãng thông tấn AP rằng vụ cứu đứa bé là “một sự mầu nhiệm và do định mạng sui khiến” sau khi ông Hutt quyết định không cắm câu ở chỗ thường này mà đi ra nơi khác. (V.Giang)
Một chuyến du thuyền khỏa thân, thậm chí lúc ăn buffet, dự trù bắt đầu…
Tịnh Bình Tiếng thạch sùng đêm Giấc mơ ngoài giấc mơ Nỗi nhớ quê nhà…
Việt Nam được xếp hạng 174 trong số 180 quốc gia, nằm trong số bảy…
Do không có đủ số tiền nêu trên trong người nên bà N. đề nghị…
Bà vợ yêu cầu chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng, trong lúc…
Bà 45 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, vừa bị kết án 14 năm tù với…
This website uses cookies.