WASHINGTON, DC (NV) – Saudi Arabia hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười, nói rằng việc giết nhà báo Jamal Khashoggi tại tòa lãnh sự của họ ở Istanbul là “lỗi lầm lớn lao và trầm trọng,” nhưng tìm cách che chở cho Thái Tử Mohammed bin Salman, người hiện nắm giữ rất nhiều quyền lực trong vương quốc này, chỉ sau có vua Salman.
Ngoại Trưởng Adel al-Jubeir của Saudi Arabia nói Thái Tử Salman không hề hay biết gì về việc này và đây là hành động của những kẻ thừa hành “tự ý làm bậy.”
Phát biểu của ông al-Jubeir với Fox News là lời mới nhất và trực tiếp nhất từ Riyadh, vốn trong thời gian qua đã có những lời giải thích trái ngược nhau về vụ ông Khashoggi bị giết hôm 2 Tháng Mười.
Ông al-Jubeir bày tỏ lời chia buồn với gia đình ông Khashoggi, hứa hẹn rằng “những kẻ có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt.”
Cũng theo ông al-Jubeir, chính quyền Saudi Arabia hiện chưa biết ông Khashoggi, một công dân Saudi Arabia và là thường trú nhân Mỹ, đã chết như thế nào, xác ông ta nay ở đâu.
Chỉ mới hôm Thứ Bảy, giới chức khác ở Saudi Arabia nói ông Khashoggi, người thường chỉ trích Thái Tử Salman, chết trong cuộc đánh lộn tại tòa lãnh sự. Một giờ sau, điều này được sửa lại là ông Khashoggi chết khi bị kẹp cổ.
Lời giải thích mới nhất nói toán nhân viên tình báo gồm 15 người được đưa từ Riyadh sang Instabul đã đe dọa sẽ đánh thuốc mê và đưa ông Khashoggi về nước. Khi ông này kháng cự, họ kiềm giữ bằng cách kẹp cổ khiến ông này ngưng thở.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói ông Khashoggi bị giết trong tòa lãnh sự và xác của ông bị cắt ra từng khúc.
Trong bài diễn văn hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayiff Erdogan nói ông sẽ tiết lộ một số tin tức về cái chết của ông Khashoggi trong cuộc họp nội các ngày Thứ Ba. (V.Giang)
Lãi suất cao hơn và nhiều nhà rao bán hơn có thể ảnh hưởng đến…
Khi các nhà băng lớn tại Trung Quốc rút lui khỏi việc tài trợ cho…
Theo ước tính, việc trang bị hệ thống phát hiện người đi bộ sẽ làm…
Keith Davidson, người tiến hành đàm phán cả vụ dàn xếp tiền bạc cho Stormy…
Mặc dù cảnh sát tìm cách né đạn nhưng họ vẫn gặp bất lợi vì…
Khoa Hữu Phút tưởng niệm An Lộc (Không có quyền lực nào thay đổi được…
This website uses cookies.