Thursday, April 18, 2024

Little Saigon tấp nập người mua sắm Tết, ‘không thua mọi năm’

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Các khu thương mại ở Little Saigon tấp nập người mua sắm vào hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Hai, tức 26 Tháng Chạp, khi chỉ còn 4 ngày nữa là Tết, khiến xe cộ đi trên đường Bolsa luôn nhích từng chút một.

Người dân đi lại tấp nập vào ngày cuối tuần trước Tết tại khu chợ Hòa Bình, góc đường Brookhurst và Westminster. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đây cũng là dịp cuối tuần cuối cùng của năm âm lịch để người Việt Nam đi mua sắm cho ngày Tết sắp tới, khiến không khí tấp nập, không thua gì lúc chưa có dịch COVID-19.

Một cơ sở thương mại rất quen thuộc vào ngày Tết với cộng đồng người gốc Việt là giò chả Đức Hương trong khu chợ Hòa Bình trên đường Brookhurst ở Garden Grove. Dĩ nhiên ngày Tết thì không thể thiếu được đòn chả lụa, và đây là một lò giò chả lâu năm ở Little Saigon, nên có rất nhiều người đứng xếp hàng.

Vào trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Hai, cả chục người đứng xếp hàng trước giò chả Đức Hương để đợi chả mới ra lò và đợi đến phiên mình vào mua. Ai cũng nóng lòng trong lúc đợi.

Nhiều khách đứng đợi mua giò chả trước tiệm Đức Hương tại khu chợ Hòa Bình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Anh Christopher Nguyễn, cư dân Garden Grove nói với phóng viên Người Việt: “Nhà tôi thử chả của nhiều tiệm rồi, nhưng tôi nghĩ chả của Đức Hương vẫn là ngon nhất Little Saigon, nên phải đứng đợi. Mẹ dặn là năm nay phải mua chả ở đây, vừa để ăn ở nhà, vừa để biếu cho người quen. ‘Cấp trên’ đã dặn vậy thì phải làm cho xong thôi.”

Anh còn nói năm nay cộng đồng vẫn đi mua sắm Tết đông không kém gì mọi năm, có cảm giác như dịch COVID-19 không làm ảnh hưởng gì đến ngày Tết, ngoài việc làm các sự kiện bị hủy.

“Mấy hội chợ với diễn hành bị hủy, nhưng tôi thấy không khí Tết cũng vậy, vẫn đông đúc, tấp nập như mọi năm,” anh cho hay.

Nhiều người mua sắm tại khu chợ Quang Minh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Các cơ sở thương mại khác trong khu chợ Hòa Bình cũng đông khách, từ những tiệm bán hoa, đến chợ và các tiệm bán quần áo.

Một số cư dân Little Saigon cho hay họ đến đây để chọn một số trang phục truyền thống cho con cháu ở nhà mặc vào Mùng Một Tết.

“Năm nay không về Việt Nam ăn Tết được, nên chúng tôi cho mấy đứa nhỏ mặc áo dài để đón năm mới, và cho ông bà ở Việt Nam nhìn cháu mặc áo dài qua điện thoại,” một cư dân nói.

Bên trong chợ chắc chắn đông khách vào ngày Tết, vì nhiều người muốn “mua cho xong” nhiều thứ như bánh mứt, củ kiệu và nhiều loại thực phẩm để không phải lo lắng mua sắm quá cận Giao Thừa.

Bà Thi Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết: “Tôi hôm nay mới rảnh đi chợ Tết. Mấy tuần trước bận quá, mà cũng không dám mua sớm quá được. Nãy giờ tôi phải tìm chỗ đậu xe, đến giờ mới vô chợ để mua đồ được. Giờ tôi phải đi mua thịt để kho nồi thịt ăn trong mấy ngày Tết, mua chút củ kiệu cho ông xã ăn với bánh chưng, rồi phải chạy đi lấy mấy cái bánh chưng nữa.”

Khu chợ ABC đông khách mua hoa và trái cây. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cũng như bà Thi, nhiều người khác cũng lo đi mua sắm, làm những con đường chính có những khu chợ quen thuộc với dân Little Saigon bị kẹt xe.

Con đường Brookhurst còn có khu chợ Quang Minh. Tuy nhỏ hơn chợ Hòa Bình, nhưng khu chợ này vẫn đông khách vì cũng bán nhiều thứ quan trọng cho ngày Tết.

Vì vậy, nhiều cư dân tuy đang chịu khó, nhưng cũng không tránh được kẹt xe.

“Bà con năm nay cũng không khác gì mọi năm, có COVID hay không cũng phải đi sắm sửa cho ngày Tết. Ai cũng bận nên phải đợi tới giờ chót để đi mua đồ một lúc luôn,” một khách hàng tại chợ Quang Minh nói.

Đại lộ Bolsa tuy năm nay không có diễn hành Tết, nhưng không khí Tết vẫn sống động, với rất nhiều người đi chơi và mua sắm trong dịp Tết.

Nhắc đến đường Bolsa thì chắc chắn ai cũng phải vào chợ ABC, nơi có bán gần như đủ mọi thứ liên quan đến ngày Tết. Khu chợ này năm nào cũng tấp nập, với rất nhiều người đến mua hoa, mua trái cây, và nhiều thứ khác.

Chợ hoa Phước Lộc Thọ tấp nập vào cuối tuần. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Chợ hoa tại thương xá Phước Lộc Thọ cũng đông khách vào cuối tuần, vì nhiều người cần mua hoa để chưng trên bàn thờ, hay mua phong bì mừng tuổi để lì xì cho con cháu.

Ông Tín Lê, cư dân Fountain Valley, cho biết ông đến chợ hoa để chọn một cây mai đẹp cho ngày Tết, sau đó đi chọn một bộ phong bì đẹp để lì xì cho cháu.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nên dân Little Saigon muốn tận dụng những ngày cuối tuần cuối cùng trước Tết để chuẩn bị xong mọi thứ, khiến không khí tấp nập không thua gì mọi năm.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT