Đưa tin về cuộc biểu tình chống ICE ở Minnesota, cựu ký giả CNN bị bắt

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Don Lemon, cựu ký giả của CNN, và ba người khác bị bắt vì liên quan đến vụ việc người biểu tình phản đối ICE tại một nhà thờ ở Minnesota, ABC dẫn lời từ các giới chức cho biết hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Giêng.

Ký giả Lemon bị buộc tội vi phạm quyền tự do tôn giáo của tín đồ khi ông đến đưa tin về cuộc biểu tình phản đối Cảnh Sát Di Trú (ICE) hồi đầu tháng.

Ký giả Don Lemon phát biểu với truyền thông bên ngoài tòa án liên bang vào ngày 30 Tháng Giêng tại Los Angeles, California. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, viết trên mạng xã hội rằng ông Don Lemon, ký giả Georgia Fort ở Minnesota và hai người khác bị bắt vào sáng sớm Thứ Sáu “theo chỉ đạo của tôi.”

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, một thẩm phán liên bang ra lệnh thả ông Don Lemon, NBC cho hay.

Thị Trưởng Karen Bass của Los Angeles thông báo ông Lemon được thả sau khi viết cam kết bên ngoài tòa án liên bang ở trung tâm thành phố.

Ký giả Lemon bị truy tố cùng với tám bị cáo khác hơn một tuần sau khi một thẩm phán sơ thẩm liên bang kết luận chính quyền Trump không có lý do chính đáng để bắt giữ ông và những người khác theo đạo luật liên bang mà một giới chức Bộ Tư Pháp thừa nhận chưa bao giờ được sử dụng trong bối cảnh biểu tình tại một nhà thờ.

Vụ việc mà cáo trạng nêu ra xảy ra vào ngày 18 Tháng Giêng, khi người biểu tình tràn vào nhà thờ Cities ở St. Paul. Họ cho biết một trong số các mục sư ở đó là quyền giám đốc văn phòng ICE ở St. Paul. Người ta nghe thấy người biểu tình hô vang “Công lý cho Renee Good” trong nhà thờ.

Ít nhất ba người khác bị bắt trước đó liên quan vì dính đến cuộc biểu tình này. Bà Bondi viết trên mạng xã hội hồi tuần trước rằng bà “sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công vào những nơi thờ phượng.”

Ký giả Lemon có mặt tại cuộc biểu tình với tư cách là nhà báo độc lập, và đăng một video lên tài khoản Instagram của mình vào ngày 18 Tháng Giêng. Video cho thấy những người biểu tình la hét và các cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện với những tín đồ đi lễ và người biểu tình.

Trong video, ông Lemon nói: “Chúng tôi không nằm trong số các nhà hoạt động, nhưng chúng tôi đến đây để tường thuật về họ.”

Luật sư của ông Lemon, ông Abbe Lowell, hôm Thứ Sáu cho biết rằng thân chủ của ông bị các đặc vụ liên bang bắt giam khi ông đang đưa tin về lễ trao giải Grammy, nhưng các giới chức chính quyền ẩn danh nói với ABC rằng ông bị bắt tại một khách sạn ở Beverly Hills.

“Don là nhà báo trong 30 năm, và công việc của ông ấy ở Minneapolis vốn được Hiến Pháp bảo vệ, không khác những gì mà ông ấy vẫn làm trước giờ,” Luật Sư Lowell ra tuyên bố. “Tu chính án thứ nhất ra đời là để bảo vệ các nhà báo mà vai trò của họ là làm sáng tỏ sự thật và buộc những người nắm quyền phải chịu trách nhiệm.”

“Thay vì điều tra các đặc vụ liên bang đã giết hai người biểu tình ôn hòa ở Minnesota, Bộ Tư Pháp của ông Trump đang dành thời gian, sự chú ý và nguồn lực của mình cho việc này,” Luật Sư Lowell nói, và gọi vụ bắt giữ ông Lemon là “nỗ lực đánh lạc hướng sự chú ý khỏi nhiều cuộc khủng hoảng mà chính quyền này đang đối mặt.”

Ông Lowell gọi vụ bắt giữ ông Lemon là “cuộc tấn công chưa từng có vào Tu chính án thứ nhất” và nói rằng ông Lemon “sẽ đấu tranh với những cáo trạng này” trước tòa.

Luật sư này cho biết hồi tuần trước rằng một thẩm phán bác bỏ các cáo trạng nhằm vào ông Lemon, và một nguồn tin nói với ABC rằng bà Bondi hồi tuần trước rất “giận dữ” trước quyết định của thẩm phán là không truy tố ông Don Lemon.

Ông Patrick Schiltz, chánh thẩm phán quận của tiểu bang Minnesota lập luận rằng ông Lemon “hoàn toàn không phải là người biểu tình” và rằng “không bằng chứng nào cho thấy họ có bất kỳ hành vi phạm tội nào hay âm mưu gây hại gì.” (NNL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT