Oklahoma hành quyết tử tù mắc tội hiếp dâm từ 1996

MCALESTER, Oklahoma (NV) – Tiểu bang Oklahoma tiến hành vụ hành hình lần thứ ba trong năm 2023 vào Thứ Năm, 21 Tháng Chín. Lúc 10 giờ 19 sáng, Anthony Sanchez bị xử tử bằng hình thức chích độc dược.

“Cuối cùng, không một ai thoát khỏi cái chết, không một ai,” Anthony Sanchez nói, khi trả lời đài News 4 qua điện thoại hai ngày trước khi bị xử tử.

Năm 1996, Juli Busken, 21 tuổi, bị phát giác chết tại Hồ Stanley Draper. Các nhà điều tra cho biết, cô bị cưỡng bức tình dục rồi bắn vào đầu.

Juli Busken (Hình: Oklahoma Attorney General’s Office)

Gần 10 năm sau, các công tố viên cho biết bằng chứng DNA đã kết tội Sanchez và bị can lãnh án tử hình.

“Tôi thấy tiếc cho họ. Đúng vậy, tôi có con gái. Và họ cần biết sự thật. Họ cần biết ai đã giết con gái họ,” Sanchez nói. “Tôi chẳng liên can gì tới cái chết của Juli Busken.”

Hôm Thứ Năm, các nhân chứng bên ngoài buồng hành quyết cho hay Sanchez vẫn tuyên bố như đinh đóng cột như thế cho tới cùng.

“Những lời cuối cùng của ông ấy, nguyên văn là, ‘Tôi vô tội. Tôi không giết ai cả,’” Sean Murphy, một nhân chứng, nói với hãng tin AP.

Sanchez cũng nói đôi lời dành cho các luật sư cũ.

“Ông ấy nói là, ‘Mark Barrett và Randy Coyne là những luật sư dỏm nhất từ trước tới nay tại tiểu bang Oklahoma,’” Murphy cho biết.

“Họ không cố gắng đại diện cho tôi,” Sanchez nói.

Đài News 4 liên lạc với cả hai luật sư nhưng không nhận được hồi đáp từ Mark Barrett. Tuy nhiên, giáo sư Randy Coyne hồi đáp: “Những lời chua xót cuối cùng của một kẻ bị kết tội cưỡng dâm, với hành vi kê gian qua đường hậu môn và giết một phụ nữ trẻ đẹp làm tôi chẳng muốn bận tâm. Thay vào đó, quý vị hỏi xem tôi có muốn Anthony Sanchez giao hòa với Chúa không? Hẳn là có. Thật đáng buồn, Anthony lại lầm đường lạc lối và chẳng thể hối cãi. Lòng xót thương của tôi hôm nay dành cho Juli Busken và gia đình cô ấy.”

Sanchez cũng cảm ơn những người ủng hộ ông, gồm có cố vấn tinh thần, Linh Mục, Tiến Sĩ Jeff Hood cùng với hội Hành Động Vì Án Tử Hình.

Linh Mục Hood đứng cạnh Sanchez trong những giờ phút cuối cùng, cầu nguyện cho ông và tiễn ông với những suy niệm thiện lành.

Cha Hood sau đó đưa ra tuyên bố chính thức, “Anthony Sanchez đã chết như cách ông ấy đã sống, dũng cảm đứng lên với những gì ông tin là sự thật thay vì quỳ xin lòng thương xót. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ bước đi và làm như vậy.”

Vợ chồng Buskens không tham dự buổi xử tử kẻ bị kết tội giết con gái mình.

“Gia đình họ đã lắng lòng và tìm thấy bình yên,” Chánh Biện Lý Tiểu Bang, Gentner Drummond, thay lời gia đình nạn nhân.

“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được họ cảm thấy thế nào khi nghe đến cái tên ‘Anthony Sanchez,’” người tử tù nói với đài News 4. “Nếu đây là điều họ tin rằng họ cần phải làm, bằng cách giết tôi để xử án. Thì tôi mừng cho họ.” (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT