WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, một cựu diễn viên truyền hình thực tế có sở thích trang trí đồ vật bằng vàng, kể cả Tòa Bạch Ốc, gần đây luôn tự nói về bản thân mình như một nhân vật nắm quyền lực mang tầm vóc lịch sử của mọi thời đại.
Tạp chí The Atlantic dẫn lời hai người thân cận với ông Trump cho biết, tiết lộ “tâm sự” của tổng thống trong những lần trò chuyện riêng tư.

Kể từ khi tái đắc cử tổng thống và trở lại với những cuộc họp báo mang tính ngoại giao, hoặc những lần trả lời báo chí, ông Trump thường tự ví mình với hai tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, là George Washington (1732-1799) – tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ – và Abraham Lincoln (1809-1865) – tổng thống thứ 16. Nhưng gần đây, theo hai người nắm rõ những chuyện này – một viên chức cấp cao trong chính quyền và một người bạn lâu năm của ông Trump – đã tiết lộ với The Atlantic.
Trong những cuộc trò chuyện riêng tư, ông Trump đã bắt đầu không còn xem mình đơn giản là một người ngang hàng với George Washington và Abraham Lincoln nữa, mà thay vào đó, ông tự coi mình như một nhân tố bổ sung vào bộ ba bất tử của Hegel.
Điều đáng ngạc nhiên, theo The Atlantic, là khi cơ quan báo chí này hỏi một số quan chức Tòa Bạch Ốc liệu ông Trump có thực sự tìm hiểu và tâm đắc với các tác phẩm của Hegel hay không? Họ đã bác bỏ giả thuyết này ngay, với vẻ giễu cợt, vì vị tổng thống này vốn không nổi tiếng là người hay đọc sách.
Hegel tức nhà triết gia lỗi lạc người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ông nổi tiếng với các bài giảng về triết học lịch sử “bộ ba bất tử” nói về sự phân chia các thế giới (Đông – Hy Lạp/La Mã – Đức).
Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đã hiểu sai về điều này. Theo lời một trong hai nguồn tin ẩn danh của The Atlantic, ông Trump mới biết đến Hegel thông qua một đoạn bài phát biểu tại sự kiện ở câu lạc bộ đánh golf. Nơi đó, một diễn giả đã dùng “bộ ba bất tử” và đặt ông Trump vào hàng ngũ với Alexander, Julius Caesar và Napoleon Bonaparte.
“Gần đây, ông ấy thường nói về việc mình là người quyền lực nhất từng hiện diện trên cõi đời này,” viên chức cấp cao trong chính quyền nói với The Atlantic. “Ông ấy muốn được hậu thế ghi nhớ như một người đã làm được những điều mà không ai khác làm nổi, nhờ vào quyền lực tuyệt đối cùng ý chí sắt đá của chính mình.”
Cũng theo vị quan chức này, ông Trump không bị ràng buộc bởi những chính sách chính trị để có thể thực hiện những điều thực sự đúng đắn. Thay vào đó, “những quyết định của ông chỉ phục vụ cho lợi ích chính trị tốt nhất của bản thân,” người này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic. “Đó chính là lý do dẫn đến quyết định tấn công Iran.”
Theo nhận định từ hai nguồn tin này, ẩn sau thái độ có vẻ bất cần đời của ông Trump – vốn là hình ảnh được những người thuộc phe MAGA rất yêu thích – là một quan điểm riêng của ông, sâu xa hơn: ông tự coi mình là một trong những nhân vật trọng tâm của lịch sử thế giới. Chính ông Trump cũng từng tuyên bố điều này trước báo giới.
“Tôi đã nghiên cứu về các vụ ám sát, và tôi phải nói với các bạn rằng đó là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất, những người tạo nên nhiều thành tựu nhất, hãy nhìn vào Abraham Lincoln mà xem,” tổng thống phát biểu trước các phóng viên ngay sau sự việc một tay súng tìm cách đột nhập vào bữa tiệc của Hiệp Hội Phóng Viên Tòa Bạch Ốc ngày 24 Tháng Tư.
“Những người tạo nên tầm ảnh hưởng lớn nhất, chính họ là những người bị nhắm tới,” ông Turmp nói thêm. “Họ không nhắm vào những người chẳng làm được gì nhiều.”
Bên cạnh việc tự nhận mình là “người quyền lực nhất của mọi thời đại,” ông Trump cũng đã nỗ lực để lại dấu ấn của ông trên khắp đất nước, từ biểu ngữ, chữ ký, tên, hình ảnh, cho đến những công trình kiến trúc.
Mới nhất là quyết định in hình của Tổng Thống Trump vào mặt trong của bìa thứ nhất cuốn sổ thông hành (passport) Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 ngày lập quốc.
Trong một vật phẩm khác cũng liên quan đến những hình ảnh của ông Trump, từ mùa hè này, tiền giấy của Mỹ sẽ có chữ ký của tổng thống thứ 47, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ loan báo hôm Thứ Năm, 26 Tháng Ba. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm được in tên trên tờ giấy bạc quốc gia.
Trước đó, Bộ Tài Chính cũng cho biết họ dự định phát hành đồng xu mệnh giá $1 mang hình ông Trump, được Hội Đồng Nghệ Thuật (do chính tổng thống bổ nhiệm) phê duyệt, bất chấp sự phản đối từ các thành viên đảng Dân Chủ cũng như những người đam mê sưu tầm tiền xu. Đồng tiền này sẽ là một trong những sản phẩm góp phần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ vào ngày 4 Tháng Bảy tới. (K.L)
























































