DETROIT, Michigan (AP) – Một người đàn ông ở Michigan, sau khi bị giam cầm trong 45 năm về tội mà ông không hề gây ra, nay phải bán các bức tranh ông vẽ khi còn ở trong tù để kiếm sống.
Bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, cho hay ông Richard Phillips, 73 tuổi, được giải oan về tội giết người xảy ra vào năm 1971 và được thả năm 2017, sau cuộc điều tra của các sinh viên trường Luật thuộc đại học University of Michigan và công tố viên tại quận Wayne County.
Năm ngoái, ông là người tù bị giam lâu năm nhất ở Mỹ được giải oan.
Theo luật tiểu bang Michigan, ông Phillips có thể được bồi thường hơn $2 triệu, nghĩa là $50,000 cho mỗi năm bị tù oan. Tuy nhiên, vấn đề này hiện chưa được giải quyết xong, và ông vẫn cần có tiền để sống.
Ông Philllips nói vẽ tranh là cách giúp ông thoát khỏi sự ức chế tinh thần khi bị án chung thân ở nhà tù Michigan.
“Tôi thật sự không nghĩ mình sẽ có ngày được tự do. Vẽ tranh là cách giúp tôi giữ được sự tỉnh táo tinh thần,” theo lời ông Phillips, một cựu công nhân hãng chế tạo xe hơi.
Ông bán các bộ bài tự làm ra cho các tù nhân khác và dùng tiền có được để mua vật liệu vẽ tranh. Mỗi sáng, khi bạn tù cùng phòng đã ra ngoài, ông bắt đầu mang cọ và màu nước ra vẽ. Đề tài thường là những tấm hình ông nhìn thấy trên báo.
Tuy nhiên, do luật của nhà tù, ông không được phép giữ các bức tranh của mình. Ông gửi chúng đến một người bạn quen biết qua thư từ, sống ở New York.
Khi được thả ra, ông đến gặp người này và mừng rỡ khi thấy rằng hơn 400 bức tranh màu nước của ông được cất giữ kỹ càng.
Nay ông có khoảng 50 bức tranh trong số này triển lãm ở Detroit và hy vọng có được số tiền để tạm sống qua ngày, chờ tới khi giàn xếp xong với chính quyền tiểu bang Michigan. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay gửi Nam Hải tháng tư…
Dân Chủ vừa bị 'nhức đầu' vì biểu tình đại học vừa bị Cộng Hòa…
Từ năm 2018 tới năm 2023, Orange County xây trung bình mỗi năm 6,800 căn,…
Nửa thế kỷ qua, kẻ “chiến thắng” dường như chưa bao giờ hưởng trọn cảm…
Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Tri Ân” được trường tiểu học John Murdy, Gaden Grove,…
This website uses cookies.