Tưởng Nhớ

Nhớ Mẹ! Bà Hứa Thị Ngọc (1935-2017)

 

Sinh ngày 28 Tháng Hai 1935 tại Vạn Tượng (Vientiane), Lào (Laos). Con gái lớn của cố Mục Sư Hứa Trung Chính (1892-1973) và bà Nguyễn Thị Mẹo (1915-2006).

Được dưỡng dục và thừa hưởng nguồn sống đạo hạnh của gia đình có truyền thống hầu việc Chúa, bà Hứa Thị Ngọc đã sớm thấm nhuần sự hy sinh vô bờ của song thân (điển hình là công lao rao giảng phúc âm và tham gia xây dựng nhà thờ Việt Nam đầu tiên tại Lào, năm 1935 của ông bà). Để phụ giúp cha mẹ trong việc truyền giảng cũng như khi gia đình khó khăn. Bà đã mở tiệm dạy may, khi mới 15 tuổi, để trang trải các chi phí và nuôi dạy các em nhỏ. Sau Tháng Tư năm 1975, bà đến Mỹ với các con nhỏ, vẫn phải một thân gánh vác trọng trách nuôi dậy con, trong khi người chồng (Ông Trần Huy Hoàng 1936-2011), bị Cộng Sản cầm tù ở Việt Nam hơn 10 năm. Đến năm 1993 gia đình mới đoàn tụ sau hơn 18 năm xa cách.

Trong việc thờ phụng Chúa, bà Hứa Thị Ngọc luôn nêu cao tinh thần hy sinh gánh vác, để làm gương cho các anh em trong gia đình và mọi người khi bà có dịp gặp gỡ. Bản chất ôn hòa dịu dàng và giản dị, bà Hứa Thị Ngọc được anh em trong gia đình kính trọng vâng lời.

Ngoài xã hội, bà luôn đem đến cho mọi người sự an ủi vỗ về chân thành khi cần sự giúp đỡ của bà.

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, hồi 7 giờ sáng ngày Thanksgiving, bà Hứa Thị Ngọc đã tạm biệt cõi tạm này để về chốn Vĩnh Hằng, sau khi hoàn thành vẻ vang sứ mạng phục vụ Chúa. Bà thanh thản ra đi, bên cạnh 3 người con trai và 1 trưởng nữ, đều đã đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nhờ sự bảo bọc hy sinh của bà.

Trước sự mất mát quá lớn lao không gì thay thế được, trong khi thời gian chia tay với người yêu thương nhất của chúng tôi sắp trôi qua. Gia đình chúng tôi khẩn khoản cầu xin quý ông bà, chú bác, cô dì, vì lòng mến thương Mẹ, Chị, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi, góp lời cầu nguyện cho tang quyến được nhiều ân phước của Chúa Thiên Thượng, để những thương khó tạm thời này sớm qua, hầu giúp gia đình chúng tôi thêm gắn bó yêu thương và nhiều nghị lực vượt qua những thử thách hiện nay.

Nguyện xin Chúa Nhân Từ đỗ tràn hồng ân cho gia đình quý Ông, Bà, Cô, Chú, Bạn Hữu Xa Gần, đã đến thăm viếng, gửi lời an ủi, chia xẻ với gia đình chúng tôi. Vì lòng thương mến Mẹ, Chị, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi, xin lượng thứ cho mọi sơ sót lỗi lầm không tránh khỏi khi tang gia đau buồn bối rối.

Chân Thành Cảm Tạ!

Hồ Văn Bảo

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

1 hour ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

1 hour ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

2 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

5 hours ago

This website uses cookies.