Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự buổi ra mắt bút ký “I Must Live!” (Tôi Phải Sống) của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ vào trưa Chủ Nhật, 29 Tháng Chín, tại 14361 Beach Blvd., Westminster.

Linh Mục Lễ từ New Zealand sang Hoa Kỳ cho biết: “Hôm nay không phải là buổi hội luận chính trị mà là ngày tâm tình, ký tặng sách ‘I Must Live!’ cho đồng hương, nhất là cho giới trẻ.”
Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ), cũng là đoàn thể thực hiện Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), đại diện ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự.
Ông Bảo nói: “Đây là buổi họp mặt đặc biệt để đồng hương cùng tâm tình với một vị khách đến từ phương xa tận Nam Bán Cầu. Tuy xa, nhưng rất quen thuộc gần gũi với hầu hết với những người đang có mặt ở đây. Vị khách này, dù đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa từ lúc còn trẻ, nhưng đã có một câu nói thật thà, ‘Trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam.’”
“Và chính câu nói đó đã tạo ra sự tin tưởng, sự gần gũi của tất cả người Việt còn nghĩ đến quê hương của mình, không phân biệt tôn giáo. Và để thể hiện lời nói cốt lõi đó, vị khách này đã dồn hết tâm huyết của mình để hoàn tất một tác phẩm, với số ấn hành gần 70,000 cuốn. Một kỷ lục, không chỉ riêng độc giả ở hải ngoại, mà còn là độc giả trong nước, từng xem qua quyển sách này. Đó là bút ký ‘Tôi Phải Sống’ bằng Việt Ngữ, phát hành năm 2003, và bây giờ ‘I Must Live!’ bản tiếng Anh.”

Cũng theo Trần Quốc Bảo, vị khách này không phải chỉ nói và viết, mà còn thể hiện lập trường “Tôi là một người Việt Nam” bằng những hành động cụ thể. Ví dụ như năm 2005, ông phát động “Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.” Cho đến Tháng Bảy, 2009, ông đã quảng bá hơn 30,000 DVD tài liệu “Sự Thật Về Hồ Chí Minh.” Sau đó, ông phổ biến ấn bản “Ho Chi Minh-The Man and The Myth” bằng Anh Ngữ. Tác phẩm này đã gây tiếng vang lớn trên thế giới.
Năm 2010, vị khách này tham gia vào phong trào liên minh chính trị, với danh xưng “Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc,” gồm ba đoàn thể: Phong Trào Sài Gòn, Tập Hợp Đồng Tâm, và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. Khoảng hơn một năm sau đó, Lực Lượng Cứu Quốc thành lập Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, và phát sóng về Việt Nam liên tục hơn 14 năm qua.
Sau đó, ông Trần Quốc Bảo giới thiệu với mọi người, vị khách ấy là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả quyển “Tôi Phải Sống.”

Trước mặt mọi người, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tâm tình: “Trước khi làm linh mục, tôi là người Việt Nam. Tôi đi đâu khắp nơi trên thế giới, nơi nào tôi cũng có đồng hương, bằng hữu đón tiếp một cách nồng nhiệt. Vì nghĩ đến những thế hệ kế tiếp, nên tôi đã ấn bản sách “I Must Live!” để các cháu có thể đọc và biết mình là người Việt Nam, yêu quê hương Việt Nam, tranh đấu cho Việt Nam có nhân quyền.”
Linh mục cho biết, đối với số tiền nhận được từ các buổi ra mắt bút ký, một phần ông sẽ gửi về cho các em bị tật bẩm sinh tại Việt Nam, một phần ông dành cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
Buổi ra mắt sách có phụ diễn văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Ban Đàn Chim Lạc Việt đóng góp.
Lần này đến Mỹ, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đi Orange County, Houston, Dallas, Washington DC, một tháng sau sẽ trở về California, rồi đến San Diego, San Jose. Và đây là chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần cuối của linh mục.

Trong số các đồng hương đóng góp tâm tình về quyển sách này, ông Nguyễn Văn Liêm, thành viên ban tổ chức, nói: “Một linh mục Công Giáo, một người tù khổ sai vì phản đối sự áp bức bạo tàn của nhà cầm quyền CSVN, nên tác phẩm ‘Tôi Phải Sống’ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ được ra đời, qua nội dung kể lại từ một chứng nhân lịch sử bi thương của dân tộc.”
Nhà báo Kiều Mỹ Duyên nói: “Hy vọng đây không phải là chuyến đi cuối cùng của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ mà còn nhiều chuyến đi thành công khác nữa.”
Ông Đỗ Như Điện nói: “Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một tù nhân đấu tranh, nên cộng sản muốn triệt tiêu ngài. Nhưng linh mục đã nói với họ rằng, ‘Tôi phải sống để làm chứng nhân cho lịch sử.’ Vì thế, bút ký ‘Tôi Phải Sống’ cũng bắt nguồn từ sự kiện này.”
Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt, một nhà hoạt động cộng đồng, nói: “Tác phẩm bằng Anh Ngữ rất quan trọng cho giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Họ đọc được, và họ sẽ hiểu biết thêm về lịch sử Việt Nam, cũng như ý thức được bộ mặt thật của những người cộng sản, để sau này, các em có thể đóng góp được phần nào cho đất nước Việt Nam.”

Ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói: “Nội dung của sách này là bút ký của một chứng nhân linh mục và cũng là tù nhân của cộng sản. Nhưng ông không hận thù mà chỉ viết ra những sự thật. Nên trong sự đau khổ của thân phận tù nhân, ông vẫn có hy vọng cho dân tộc Việt Nam sẽ có một ngày được tươi sáng hơn.”
Trong sách “Tôi Phải Sống” có ghi lời tâm tình của tác giả: “Tôi chủ trương không bao giờ oán hận con người, không bao giờ tiêu diệt con người, nhưng phải bằng mọi cách loại bỏ môi trường xấu xa, bất công, hận thù và gian trá, và xây dựng một xã hội lành mạnh để con người được phát triển phần thiện của mình.”
“Hãy để cho bóng tối đi qua và cùng nhau hướng về nguồn ánh sáng của bình minh dân tộc.”
Sách “I Must Live!” do Austin Macauley Publishers xuất bản. [đ.d.]





































































