Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Nguyễn Văn Ðường

Nhớ

(Gửi Trọng Ðạt)

Lá phong ngả sắc thu vàng.
Mây buồn nương nhẹ gió ngàn về đâu?
Thời gian phai nhạt sắc mầu.
Người ơi còn lại trong nhau những gì?
Một chút tình gói mang đi.
Ủ thương ủ nhớ những khi đông về.
Ấm lòng năm tháng xa quê.
Nặng lòng với những hẹn thề hôm nao.
Xa nhau biết đến khi nào.
Nhớ nhau xin hãy bước vào trong mơ.
(Allentown 2006)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Số hợp đồng mua nhà tại Mỹ đạt mức cao mới năm 2024

Số lượng nhà chờ bán ở Mỹ đã tăng lên trong Tháng Ba, đạt mức…

18 mins ago
  • Văn Học Nghệ Thuật

Trở lại với chuyện nhạc vàng, nhạc đỏ

Nhạc vàng của người miền Nam, với thời hoàng kim của boléro, đã giải phóng…

3 hours ago
  • Giải Trí

Nhóm nhạc anh em nhà Jonas Brothers dời tour diễn tại Mexico

Nhóm nhạc Jonas Brothers sắp có buổi trình diễn tại Mexico vào Tháng Năm bất…

5 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Doanh số bán nhà mới tăng trong Tháng Ba, dù lãi suất cao

Doanh số bán nhà mới, chiếm khoảng 10% thị trường, đã tăng 8.8% trong tháng…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

Ngày thứ 13 tòa xử Trump, tới lượt Daniels khai hai người làm tình ra sao

Khi cựu Tổng Thống Donald J. Trump gặp Stormy Daniels, họ dường như chỉ đưa…

8 hours ago
  • Xe Hơi

Xe điện mới giá $10,000, có thật không?

Thị trường Mỹ luôn có những rào cản thương mại phi thuế quan, xe điện…

8 hours ago

This website uses cookies.