Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 19 và 20 Tháng Bảy, cộng đồng người Việt ở Little Saigon đã chào đón họa sĩ Đào Hải Triều từ San Jose đến mở triển lãm với hơn 50 tác phẩm hội họa tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Với chủ đề “Sức Sống,” cả khán phòng tràn ngập những tác phẩm hội họa rực rỡ sắc màu vẽ trên bố với chất liệu sơn dầu, acrylic, hoặc màu nước, thể hiện theo phong cách trừu tượng khiến người xem phải dừng lại thật lâu trước một tác phẩm để suy ngẫm. Đôi khi, người xem phải nhờ tác giả giải thích ý nghĩa.
Giới thưởng lãm gồm các họa sĩ tại Little Saigon, các nhà phê bình hội họa và văn học, cùng báo giới đến phỏng vấn và tường thuật tại chỗ cuộc triển lãm gồm Việt Báo, nhật báo Người Việt, báo Calitoday, nguyệt san Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, các đài truyền hình SBTN, Little Saigon TV…

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, cùng nghề thiết kế vườn cây nghệ thuật với họa sĩ Đào Hải Triều gần 30 năm trước tại San Jose, trình bày ngắn gọn về tiểu sử và quá trình hoạt động trong lãnh vực hội họa của người bạn trong suốt những năm qua, từ lúc còn ở quê nhà cho đến khi vượt biên đến được bến bờ tự do. Ngoài giờ làm việc, họa sĩ Đào Hải Triều dành hết thời gian cho sáng tác tranh, tượng điêu khắc.
Bà Thủy Tiên là đại diện Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (VASCAM), do Giáo Sư Phan Quang Phục và phu nhân sáng lập, và là đơn vị bảo trợ buổi triển lãm. Bà cho biết mục đích của hội là tôn vinh sự sáng tạo âm nhạc và nghệ thuật, và được hân hạnh bảo trợ cuộc triển lãm của họa sĩ Đào Hải Triều, người sáng tác hội họa với niềm đam mê mãnh liệt, kể về những ký ức của tuổi thơ Việt Nam, về hành trình vượt biển tìm tự do, và cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.

Với sức sống mạnh mẽ, vươn lên từ tâm thức của một thuyền nhân, người họa sĩ đã miệt mài làm việc để nuôi sống gia đình qua 50 năm, nay dành thời giờ còn lại cho nghệ thuật, với sức sáng tác đáng nể, hơn 1,500 tác phẩm hội họa.
Họa sĩ cám ơn các bằng hữu khắp nơi đã giới thiệu buổi triển lãm tranh qua nhiều hình thức như giới thiệu trên các trang mạng, trên Facebook, và các anh chị họa sĩ ở Nam California đến dự như các họa sĩ Nguyễn Bảy, Nguyễn Đình Thuần, Nguyên Khai, Phan Khánh, Thụy Vi, Huệ Nguyễn, nhà văn Cung Tích Biền, nhà văn Đặng Phú Phong, cùng giới truyền thông.

Họa sĩ Nguyễn Bảy cảm nhận rằng “sức sống” mãnh liệt trong tranh của Đào Hải Triều khiến người xem có thể nhận thấy được qua những nét đi màu thật dứt khoát và mạnh mẽ, thật điêu luyện. Có thể đó là một khuynh hướng mới thích hợp với giới trẻ.
Nhà văn Đặng Phú Phong chia sẻ rằng sự mày mò tự học hội họa của Đào Hải Triều là tấm gương sáng cho ai quyết chí đi vào con đường nghệ thuật.
“Qua màu sắc, những biên độ ánh sáng của một thuyền nhân đã qua sự sống chết, gợi cho người ta niềm hy vọng trong tương lai. Tất cả những gì anh thể hiện như giọt nước, ánh sáng của bình minh… đều nói lên sự cầu tiến và hăng hái tiến bước trong mọi vấn đề, đó là thông điệp trong tranh,” ông Phong chia sẻ.

Nhà văn Cung Tích Biền chia sẻ cái nhìn của một người thưởng ngoạn: “Sự nồng nhiệt nội tại đã khiến người họa sĩ cho ra đời những tác phẩm này. Niềm đam mê còn thì mới dấn bước trên đường đi tới tác phẩm. Có đi mới có tới. Đường đi của Đào Hải Triều dài nên mới tới được. phòng tranh đa dạng với nhiều thể loại, với tuổi chưa già nhưng tác phẩm thì quá ‘già dặn.’”
Là một thuyền nhân, họa sĩ Đào Hải Triều luôn nhớ lại những ngày cận kề cái chết ở Biển Đông, khi đến được bến bờ tự do thấy như được sống lại. Có khi trong tranh ông thể hiện một chiếc dép trôi lềnh bềnh trên đại dương xanh ngắt mà không thấy người đâu. Tuy nhiên, dù trong cảnh sống chết vẫn thấy lạc quan để hoàn thành những gì mong muốn.

Với họa sĩ Đào Hải Triều, ông có một tôn chỉ rất mạnh là: “Một đời để sống, một đời để vẽ.” Cần phục vụ cho đời sống, cho gia đình, nhưng cũng dành thời gian cho việc thực hiện những cảm xúc đam mê, biến thành hiện thực. Cả hai đều có mục đích thực hiện cho những đam mê của mình, biến thành những tác phẩm dành cho quần chúng.
Đào Hải Triều dành một đời cho cuộc sống cũng chính là một đời để thực hiện những đam mê nghệ thuật của mình. Sống và vẽ để phục vụ cho việc làm đẹp cho đời.
Và như thế, dành trọn “Một đời để sống, một đời để vẽ,” tranh của họa sĩ Đào Hải Triều không chỉ để thưởng thức mà còn là thôi thúc con người đi đến chân thiện mỹ, nơi đời sống vốn có rất nhiều đa đoan khổ lụy. [đ.d.]






























































