Friday, April 26, 2024

Cây cầu nguy hiểm giữa lòng thành phố Nha Trang

KHÁNH HÒA (NV)Nằm giữa thành phố Nha Trang, nhưng nhiều cây cầu bắc qua sông Cái được xây dựng tạm bợ, xuống cấp trầm trọng, đe dọa tính mạng người dân.


Cứ đến mùa mưa lũ, người dân các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, lại lo bị rơi xuống nước khi qua cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái nối với 5 thôn khác của các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung và phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.









Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra khi người dân qua lại cầu gỗ Phú Kiểng. (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng trước đây, người dân các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2 muốn vào thành phố Nha Trang phải dùng ghe, thuyền nhỏ qua sông lớn nên rất nguy hiểm.


Năm 2001, chính quyền địa phương vận động một người đầu tư làm cầu Phú Kiểng để người dân qua lại và thu phí. Cầu được làm bằng gỗ khá đơn giản, lan can là những trụ gỗ nhỏ được chằng chống sơ sài.


Vì vậy mỗi năm, cứ đến mùa mưa là cầu Phú Kiểng bị nước lũ cuốn trôi hoặc phải dỡ đưa lên bờ. Khi đó, hàng ngàn hộ dân muốn qua bên kia sông phải đi vòng hơn 15 km.


Theo ông Nguyễn Hồng Phi, chủ tịch xã Vĩnh Ngọc, tuy chưa thống kê đầy đủ nhưng riêng năm 2013, đã có 2 trường hợp thiệt mạng tại cây cầu này. Cụ thể, cuối tháng 4, 2013, khi qua cầu, ông Nguyễn Duy An (23 tuổi), ở thành phố Nha Trang rớt xuống sông chết đuối. Ít ngày sau khi qua cầu, 2 thanh niên đi xe máy va quệt nhau làm 1 người rớt xuống sông tử vong.


Còn việc xe va quệt nhau trên cầu xảy ra hằng ngày, nhất vào ban đêm, nhiều người bị rơi xuống sông, nhưng may nhờ người dân cứu kịp thời.


Bên cạnh đó, cầu Ngọc Thảo ở phường Ngọc Hiệp cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Cầu này nằm trên con đường độc đạo nối gần 3,000 hộ dân ở cồn Ngọc Thảo với bên ngoài. Hơn 10 năm trước, chiếc cầu gỗ ở đây bị nước lũ cuốn trôi, người dân góp tiền để xây cầu bê-tông.


Qua nhiều năm sử dụng, trụ cầu đã hư hỏng, sụt lún khiến bê-tông mặt cầu bong tróc, thành cầu vênh& rất nguy hiểm cho người qua lại. Vì thế, chính quyền địa phương đã cấm xe hơi qua cầu này. Vào mùa lũ, nước sông ngập 2 đầu cầu, nếu qua cầu không cẩn thận rất dễ bị nước cuốn xuống sông.


Ông Lưu Ðức Trọng, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Ngọc Hiệp cho biết: “Mỗi khi xe ba gác chở hàng chạy qua, cầu rung lên bần bật. Do trụ quá yếu, cầu có thể sập bất cứ lúc nào. Nếu cầu sập, hàng ngàn hộ dân sẽ bị cô lập, đường ống dẫn nước, điện qua cầu cũng đứt luôn.”


“Người dân mong muốn có cây cầu kiên cố. Xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng chỉ mới được đồng ý về chủ trương. Sở Giao Thông Vận Tải cũng đã thẩm định, tham mưu cho tỉnh Khánh Hòa bố trí vốn cho dự án. Xã đã khảo sát địa điểm xây cầu, vận động người dân bàn giao mặt bằng, nay chỉ còn chờ các cơ quan chức năng thực hiện.,” ông Phi cho biết. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT