Friday, April 26, 2024

Ghen tuông, giết vợ và sát hại luôn cha vợ


BÌNH THUẬN (NV) – Chỉ vì ghen tuông, một ông chồng ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình đã ra tay thảm sát vợ và cha vợ, sau đó tự sát nhưng không thành.




Hiện trường xảy ra vụ thảm sát. (Hình: Thanh Niên)


Chiều ngày 4 Tháng Chín, trả lời báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn của công an Bình Thuận cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi hồi tỉnh, nghi can Nguyễn Hải Liêm, 48 tuổi, đã bị bắt khẩn cấp và được di lý về trại tạm giam công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.


Tin cho hay, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 4 Tháng Chín, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. Hai nạn nhân bị giết là ông Đỗ Văn Sơn, 65 tuổi, và con gái ông Sơn là bà Đỗ Thị Thu Sương, 44 tuổi. Nghi phạm gây ra vụ thảm sát này chính là ông Nguyễn Hải Liêm, 48 tuổi, chồng bà Sương.


Thông tin ban đầu từ những người hàng xóm với gia đình ông Sơn cho biết, sau khi xảy ra cãi vã trong gia đình, ông Liêm đã lao vào chém vợ hai nhát dao. Khi vợ đã ngã gục xuống, ông Liêm tiếp tục lao vào chém cha vợ mình 7 nhát dao nữa rồi tự sát bằng cách đâm vào bụng mình.


Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà con hàng xóm và lực lượng chức năng đưa cả ba người đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận. Nhưng hai cha con ông Sơn đã chết ngay sau đó. Ông Liêm được cấp cứu trong phòng săn sóc đặc biệt và đã qua cơn nguy kịch.Tin cho hay, nguyên nhân có thể do ghen tuông. Ông Liêm là lái xe, quê ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Vợ chồng ông Liêm, bà Sương đã có với nhau hai đứa con và đang sống chung với gia đình vợ. Gần đây, cuộc sống vợ chồng không hòa thuận do ông Liêm nghi vợ mình ngoại tình. Còn ông Sơn có hai người con gái, nhưng người em gái của bà Sương đã chết trước đó. Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ án mạng kinh hoàng này. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT