Huế: Quật mồ mả người chết để làm bờ kè


THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Không hiểu lý do gì mà một đơn vị thi làm đường đã bất chấp đạo lý làm liều, làm ẩu, quật nát mồ mả người chết mà không hề thông báo trước.








Khu vực mồ mả đã bị múc đất làm lộ cả phần om, tiểu sành. (Hình: báo Phụ Nữ Sài Gòn)


Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ngày 27 tháng 9, hàng trăm người dân thuộc 12 họ tộc làng Xuân Hòa, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kéo đến khu nghĩa địa của làng tại khu vực 5 phường Vỹ Dạ để cản trở, yêu cầu đơn vị xây dựng dừng mọi hoạt động làm đoạn bờ kè ven sông Như Ý.

Nguyên nhân là do nhóm xây dựng vi phạm lấn chiếm vào khu vực mồ, mả có chiều dài gần 50m, rộng hơn 7m. Ðồng thời đã làm liều, cho xe múc đất nhiều nơi làm lộ, trong đó có những om, chum, tiểu sành dùng để chôn cất người chết, quật nát hơn 23 ngôi mộ mà không hề báo cho chính quyền địa phương, hoặc dân làng Xuân Hòa, khiến người dân rất tức giận.

Thậm chí, ngay tại miếu Thần Nông có từ đời vua Gia Long, nơi hàng năm dân làng Xuân Hòa tổ chức cúng, tế cũng bị xe múc đất làm gãy cả trụ biểu và khu vực tường thành.

Trước năm 1975, khu vực nghĩa địa này thuộc làng Xuân Hòa quản lý, nay thuộc khu vực 5 phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Ông Trần Diện đại diện họ Trần, cho biết, “Khi thi công giai đoạn 1 của bờ kè, đơn vị thi công làm khá tốt.

Ðến giai đoạn 2, khi thi công đến khu vực miếu Thần Nông, không hiểu sao họ làm ẩu, quật nát hết các ngôi mộ mà không hề thông báo cho ai được biết kế hoạch để dân làng và 12 họ tộc di dời đi chỗ khác chôn cất. Ðây là việc làm quá ẩu.”

Còn ông Phan Văn Trang, trưởng làng Xuân Hòa bực tức yêu cầu: “Bà con dân làng chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tìm lại cho được hơn 23 ngôi mộ đã bị san bằng, quật nát, đồng thời phải họp dân làng để tính đến việc bồi thường, đền bù và chỉ cho dân làng biết những phần mộ đã bị quật nát đang ở đâu để bà con lo mai táng. Không phải đơn vị thi công làm bờ kè muốn làm gì, thì làm.”

Nói với phóng viên báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Lê Thao, đại diện đơn vị xây dựng phân bua: “Thợ máy múc họ không biết có bia mộ, chứ ai dám múc mộ đem đi bỏ chỗ khác. Tôi đã báo vụ việc với chủ đầu tư, họ sẽ về đo đạc. Nếu sai, chúng tôi sẽ khắc phục”(?!)

Công trình xây dựng kè sông Như Ý thuộc dự án Cải Thiện Môi Trường Nước tại phường Vỹ Dạ, được tiến hành từ tháng 1, 2014 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. (Tr.N)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

5 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

5 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

6 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

8 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

9 hours ago

This website uses cookies.