Luật sư Nguyễn Văn Đài bị đe dọa

HÀ NỘI (NV) .- Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhân vật bất đồng chính kiến đang bị quản chế ở Hà Nội, cho hay có “âm mưu bẩn thỉu” của an ninh CSVN nhắm vào ông mà ông gọi là “nguy hiểm”.









LS Nguyễn Văn Đài (thứ hai, bên trái), BS Phạm Hồng Sơn (giữa) và LS Lê Quốc Quân (thứ hai từ phải) gặp 4 nghị sĩ Mỹ gồm Sheldon Whitehouse (bìa trái), John McCain (thứ Ba, từ trái), Joseph Lieberman (thứ ba, từ phải) và bà Kelly Ayotte (bìa phải) khi họ đến Hà Nội ngày 20/1/2012. Hiện LS Quân đang bị án tù. (Hình: Facebook Nguyễn Văn Đài)


“Tôi là người có quan hệ với nhiều bạn sinh viên, luôn giúp đỡ họ để trở thành những công dân hữu ích cho Tổ quốc và nhân dân. Vậy mà cơ quan an ninh đang vạch ra một âm ưu bẩn thỉu nhất trên thế gian này để hãm hại tôi.”


Ông Nguyễn Văn Đài viết trên Facebook hôm Thứ Sáu 21/3/2014 như vậy và kể chi tiết cho hay là “Cơ quan an ninh đang gây sức ép với gia đình 1 bạn sinh viên ở Nam Định. Họ ép bố của bạn sinh viên viết đơn tố cáo tôi, rồi gây sức ép để ông lên Hà Nội, tới nhà tôi. Sau đó sẽ đánh tôi, đồng thời hô hoán để cho lực lượng an ninh, công an, dân phòng mật phục bên ngoài xông vào nhà tôi để tiếp tục đánh hội đồng, thậm trí bắt tôi.”


Ông cho hay “Tôi đã gửi thông tin này tới các cơ quan ngoại giao, bạn bè quốc tế, và tất cả Quí vị. Nếu trong thời gian tới, có chuyện này sảy ra với tôi, thì đó là một âm ưu bẩn thỉu đã được vạch kế hoạch từ trước của cơ quan an ninh.”


Luật sư Nguyễn Văn Đài, 45 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam ngày 6/3/2007 cùng một vụ với LS Lê Thị Công Nhân khi họ tổ chức buổi thuyết trình cho một nhóm sinh viên tìm hiểu về nhân quyền. Ông bị kết án tù 5 năm rồi giảm xuống còn 4 năm, luật sư Lê Thị Công Nhân bị kến án 4 năm tù rồi giảm xuống còn 3 năm tù, trước các áp lực của Hoa Kỳ.


Được trả tự do Tháng Ba 2011, LS Đài bị quản chế tại Hà Nội. Ông bị giới hạn sự di chuyển ra bên ngoài khu vực phường và thường bị ngăn cấm tiếp xúc với các tòa đại sứ hoặc các chính khách ngoại quốc đến Việt Nam tìm hiểu về vấn đề nhân quyền. Những dịp ông đi tiếp xúc được là nhờ trốn được tai mắt của an ninh CSVN.


Tất cả những ai tham gia đòi hỏi nhân quyền, vận động dân chủ hóa Việt Nam đều bị nhà cầm quyền cho nhân viên an ninh khủng bố dưới mọi hình thức từ bao vây kinh tế, đe dọa, tông xe, đánh đập, lục soát nhà. Thân nhân của họ cũng bị áp lực, đe dọa từ phía Công an để ép người ta từ bỏ đấu tranh. Một số lần, người ta thấy nhà của họ bị ném đồ thối trộn dầu nhớt.


Chế độ Hà Nội không từ bỏ bất cứ một hình thức khủng bố nào để tạo áp lực đối với phong trào vận động dân chủ hóa đất nước. Dù các người tham gia vận động dân chủ chỉ đi thăm hỏi lẫn nhau cũng đủ để công an cho người đến kiếm chuyện, khủng bố. Mấy ngày cận tết Giáp Ngọ vừa qua, ông Huỳnh Ngọc Tuấn từ Hội An ra thăm một số người ở Hà Nội đã bị Công an đánh trọng thương, nứt xương lồng ngực. Sau đó, khi ở Hội An, ông và con trai còn bị Công an hành hung tiếp tục. (TN)


 

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

Một số mẫu xe có nhiều tính năng tự lái nhất hiện nay

Hiện tại trên thị trường không có mẫu xe tự lái hoàn toàn nào, nhưng…

6 hours ago
  • Little Saigon

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên điện ảnh, cựu người mẫu, MC Đức Tiến vừa đột ngột qua đời…

8 hours ago
  • Bình Luận

Xàm tăng Thích Chân Quang nói những gì, đồng bào có nghe rõ không?

Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở…

8 hours ago
  • Little Saigon

Cộng đồng Việt Little Saigon San Diego hòa đồng nhờ chia sẻ văn hóa

Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…

10 hours ago
  • Thế Giới

Trực thăng chở tổng thống, ngoại trưởng Iran rớt xuống vùng núi

Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…

11 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Nhớ dáng mẹ hôm qua – Thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua  Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…

11 hours ago

This website uses cookies.