Một ông Nigeria giả Anh Quốc lừa phụ nữ Việt



CẦN THƠ (NV)

Thường xuyên lên mạng, mạo danh dân Anh Quốc để kết bạn với các phụ nữ Việt, lừa tiền một bà lớn hơn 9 tuổi, một người đàn ông quốc tịch Nigeria vừa bị công an Cần Thơ bắt để điều tra.









Rất nhiều phụ nữ Việt bị lừa vì muốn lấy chồng ngoại để “đổi đời”. (Hình: Chimbaobao.wordpress.com)

Báo mạng VNExpress cho biết, người đàn ông này tên Okoye Uchenna, 36 tuổi. Theo phúc trình của công an thành phố Cần Thơ, ông Okoye Uchenna nhập cảnh Việt Nam từ trước, tạm trú tại một chung cư ở khu Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè, Sài Gòn.

Ông này thường xuyên xuất hiện trên mạng, tự xưng là công dân Anh Quốc, nói muốn làm quen với các phụ nữ Việt Nam. Qua nhiều lần chat trên mạng, ông kết thân với một phụ nữ, cư dân Cần Thơ, tên Ngọc, 45 tuổi.

Ông Okoye Uchenna xưng tên Piero Dwain, khoe có nhiều tiền bạc, nói muốn sang Việt Nam đầu tư.

Một thời gian ngắn sau nữa, ông ngỏ lời cầu hôn bà Ngọc. Biết bà Ngọc đặt hết lòng tin vào những lời tự giới thiệu lừa đảo, không chút nghi ngờ thân thế của mình, cuối tháng 3, 2013, ông “Piero Dwain dởm” công khai xuất hiện tại Cần Thơ để bắt đầu diễn một kịch bản lừa.

Lời bà Ngọc khai báo tại đồn công an Cần Thơ nói, đã nhận được một cú điện thoại vào ngày 26 tháng 3, 2013 của ông “Piero Dwain – một thương gia quốc tịch Anh,” báo tin đang trên đường bay đến Việt Nam. Khoảng vài tiếng sau, ông ta gọi lại, nói đang bị cảnh sát một quốc gia Châu Á tạm giữ vì tìm thấy một số ngoại tệ khổng lồ trong hành lý, lên đến 600,000 bảng Anh.

Ông này bảo bà Ngọc gửi cho ông 1,500 đôla vào trương mục ngân hàng của một phụ nữ xưng là cảnh sát, tên Võ Thị Xuân Hồng để bà này đóng tiền phạt, bảo lãnh cho ông ta được tại ngoại. Bà Ngọc cả tin, làm theo yêu cầu nói trên, gửi gấp 1,500 đôla cho bà Hồng.








Tuy nhiên, liền sau đó, bà Hồng lại gọi điện thoại bảo bà Ngọc nộp thêm 3,600 đôla nữa, nói mới đủ để bảo lãnh ông “Piero Dwain dởm”. Bà Ngọc lại tin, nhưng chỉ gom được 15 triệu đồng, tương đương 750 đôla, gửi vào trương mục của bà Hồng. Từ đó về sau, bà Ngọc cố gắng hết sức, nhưng không sao liên lạc được với chàng thương gia quốc tịch Anh và bà cảnh sát tên Hồng.

Ðến lúc đó, bà Ngọc mới nghi bị lừa, đến đồn công an Cần Thơ trình báo tự sự.

Cuộc truy lùng hai nhân vật “đặc biệt” nói trên diễn ra từ cuối tháng 3, 2013. Ðến ngày 17 tháng 7, công an Cần Thơ mới bắt được cả hai tại thành phố này.

VNExpress cho biết, công an Cần Thơ lục soát nhà của hai đương sự, tịch thu 4 chiếc máy tính, 4 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác. (P.L.)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

3 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

3 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

4 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

6 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

6 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

7 hours ago

This website uses cookies.