Friday, April 26, 2024

Sài Gòn: Cướp sát hại chủ tiệm tóc giữa ban ngày

SÀI GÒN (NV)Một bà chủ tiệm tóc ở vùng ven thành phố Sài Gòn đã bị bọn cướp cắt cổ và dùng dây dẫn nước siết cổ chết giữa ban ngày để lấy đi nhiều tài sản.


Xác nhận với phóng viên VNExpress ngày 25 tháng 8, ông Ðoàn Văn Phúc, trưởng công an quận 12 cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Hoa (37 tuổi), chủ tiệm làm tóc Tina, phường Thạnh Lộc, đã bị bọn cướp sát hại để cướp tài sản.








Bà chủ bị sát hại trong tiệm hớt tóc nam. (Hình: VNExpress)


Tin cho biết, khoảng 16 giở ngày 24 tháng 8, một thanh niên khoảng 30 tuổi vừa chạy xe máy khỏi tiệm tóc Tina, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 vài phút, thì hàng xóm thấy nước chảy lênh láng từ trong tiệm ra đường. Người dân đập cửa định báo cho người bên trong hay nhưng không thấy ai trả lời.


Kéo cửa bước vào, nhiều người hoảng hốt thấy bà Nguyễn Thị Kim Hoa, ngụ tại địa phương, nằm bất động trên vũng máu, cổ bị quấn bởi dây ống nước bằng nhựa. Sợi dây này bị kéo văng ra khỏi mối nối là nguyên nhân khiến nước chảy tràn ra đường. Nhiều đồ đạc trong tiệm xáo trộn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết.


Bà Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi), là chị cả của nạn nhân cho biết, bà Hoa có chồng và con trai 15 tuổi, sống trong con hẻm gần hiện trường. Khoảng một năm trước đã ly thân, thuê mặt bằng mở tiệm hớt tóc, làm việc cùng một nữ nhân viên. Cô này vừa nghỉ bệnh nên chủ tiệm làm việc một mình. “Dây chuyền, lắc, điện thoại trên người em tôi và tiền trong tiệm mất sạch. Em tôi sống hiền lành, có thù oán với ai đâu,” bà Kim Anh nói.


Lực lượng chức năng quận 12 cùng công an thành phố Sài Gòn đang khám nghiệm hiện trường. “Hung thủ có thể là khách của tiệm, đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản,” một cán bộ điều tra nhận định. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT