Tòa Sài Gòn y án tử hình một phụ nữ Thái Lan


SÀI GÒN (NV)
Hôm 4 tháng 4, 2014, tòa án Sài Gòn mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bà Chaimongkol Suaracha, 32 tuổi, công dân Thái Lan, và giữ nguyên mức án tử hình về tội vận chuyển ma túy.


Tại phiên tòa xử trước đó, tòa sơ thẩm Sài Gòn đã tuyên án tử hình bà Chaimongkol Suaracha. Theo cáo trạng, Chaimongkol Suaracha đã giấu gần 2 kg ma túy trong hai cuốn album từ Brazil mang sang Việt Nam, qua ngỏ Tân Sơn Nhất. Ðêm 1 tháng 2, 2012, nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất tìm thấy số lượng ma túy nêu trên trong hành lý của Chaimongkol Suaracha nhập cảnh vào Việt Nam.









Nữ cử nhân Thái bị tòa Việt kết án tử hình. (Hình: báo Một Thế Giới)


Tại đồn công an, Chaimongkol Suaracha khai đã gặp một người đàn ông tên Mieara để nhờ xin việc tại một công ty xuất cảng xe hơi, thông qua sự giới thiệu của một người khác tên là Fosta. Chaimongkol Suaracha nói được ông Mieara đưa từ Thái qua Việt Nam, nói để đến gặp ông chủ xe hơi. Chaimongkol Suaracha còn được đưa đến Brazil để gặp một số người khác mà bà khai rằng biết họ là giới buôn bán ma túy.


Cũng tại đây, Chaimongkol Suaracha được trả trước thù lao để xách valise chứa ma túy về Việt Nam. Kết quả là bà bị bắt, bị kết án tử hình.


Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, Chaimongkol Suaracha tốt nghiệp đại học tại Thái Lan.


Ðây không phải là vụ đầu tiên công dân Thái Lan bị tòa án Việt kết án tử hình. Phiên tòa Sài Gòn hôm 26 tháng 6, 2012 cũng đã kết án tử hình một nữ sinh viên Thái Lan, ngụ tại Bangkok tội danh tương tự. Cô gái này tên Preeyanooch Phuttharaksa, 23 tuổi bị kêu án tử hình về tội vận chuyển trái phép ma túy, cũng bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, Preeyanooch Phuttharaksa gặp và quen một người đàn ông Nigeria tại một trung tâm thương mại Bangkok. Bà bị người này rủ rê gia nhập đường dây vận chuyển ma túy từ Châu Phi về Việt Nam. Vì cần tiền tiêu xài, Preeyanooch Phuttharaksa đã cầm một chiếc valise của hai người Châu Phi lạ mặt từ Benin mang về Việt Nam, qua cửa ngỏ Tân Sơn Nhất.


Tối 29 tháng 10, 2011, chiếc valise chứa hơn 3 kg tiền chất ma túy bị nhân viên Hải Quan Tân Sơn Nhất phát giác, bắt quả tang. Kết quả, Preeyanooch Phuttharaksa bị kêu án tử hình. Bà khóc nức nở, tỏ ý ăn năn nhưng đã muộn. (PL)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Cộng đồng Việt Little Saigon San Diego hòa đồng nhờ chia sẻ văn hóa

Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…

27 mins ago
  • Thế Giới

Trực thăng chở tổng thống, ngoại trưởng Iran rớt xuống vùng núi

Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…

1 hour ago
  • Thơ Độc Giả

Nhớ dáng mẹ hôm qua – Thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua  Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Chôn sống vợ đang đòi ly dị, một ông ở Arizona lãnh án chung thân

Bằng chứng cho thấy bà Pagniano vùng vẫy mạnh mẽ dưới mộ và có lẽ…

1 hour ago
  • Việt Nam

Tô Lâm lên ghế chủ tịch nước kiêm luôn bộ trưởng Công An?

Phát ngôn của ông Bùi Văn Cường không xác nhận mà cũng không phủ nhận…

2 hours ago
  • Việt Nam

Bắt giữ kẻ trấn lột tiền của nạn nhân các công ty lừa đảo ở Cambodia

Nghi can ở tỉnh Tây Ninh vừa bị bắt do trấn lột tiền của bảy…

2 hours ago

This website uses cookies.