Việt Nam

Hết ‘người chết bí ẩn’ đến lượt cháy trong tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong khi những sự việc liên quan đến các lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt hoặc chết bí ẩn chưa kịp lắng dịu, thì một tòa nhà của công ty này ở quận 1, bất ngờ bị cháy.

Theo báo Người Lao Động, tối 13 Tháng Mười, người dân phát hiện khói lửa bốc lên ở tầng 10 tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Sài Gòn, nên hô hoán. Lúc này, nhiều người trong tòa nhà tìm cách di chuyển ra bên ngoài.

Bên ngoài tòa nhà Vạn Thịnh Phát, quận 1, Sài Gòn, nơi xảy ra hỏa hoạn. (Hình: Phạm Dũng/Người Lao Động)

Nhận tin báo, Công An quận 1 cùng Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn-Cứu Hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 10 giờ 10 phút tối cùng ngày, lực lượng hữu trách đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sự việc không gây thiệt hại về người, chỉ hư hỏng một tủ đông lạnh.

Qua điều tra, công an cho rằng nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là “do chập điện gây cháy tủ đông lạnh đặt tại văn phòng công ty Lavie Food, tầng 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát.”

Mặc dù công an đã loan báo nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, thế nhưng dư luận vẫn hoài nghi, cho rằng vụ cháy không đơn giản như vậy, nghi có điều bí ẩn cũng giống như cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM loan tin tối 10 Tháng Mười, bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một trong bốn bị can vừa bị bắt giam hôm 8 Tháng Mười đã “đột ngột qua đời,” nhưng không cho biết bà Hồng qua đời tại địa điểm nào.

Bà Nguyễn Phương Hồng bị cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và công an xác định bà Hồng “là đồng phạm trong vụ án” mà cơ quan này đang điều tra.

Sự việc này được phát giác khi gia đình phát tang cho bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn.

Theo cáo phó của gia đình, bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút hôm 9 Tháng Mười, hưởng dương 39 tuổi.

“Quanh khu vực lễ phát tang bà Hồng, nhiều dân quân tự vệ, công an tuần tra. Xe cộ, người dân dừng lại quan sát, chụp hình đều bị nhắc nhở không cho chụp.”

Nơi xuất phát nguồn cháy. (Hình: Phạm Dũng/Người Lao Động)

Một người dân đối diện nhà có phát tang xác nhận cho biết lễ phát tang là của bà Nguyễn Phương Hồng, người vừa bị công an bắt giữ cách đây hai ngày.

Bà Nguyễn Phương Hồng cùng với bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, người sáng lập và giữ chức chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và hai người khác bị bắt là Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; và ông Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Chứng Khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với cáo buộc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Điều bất ngờ là sau khi loan tin bà Hồng qua đời, các tờ báo Pháp Luật TP.HCM và VietNamNet đã gỡ bỏ bản tin. (Tr.N) [kn]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • 0_New_Article

Trung Quốc né thuế xuất cảng qua Mỹ từ Việt Nam và Mexico

Mỹ tăng thuế quan nhập trực tiếp từ Trung Quốc nhưng Hoa Lục gia tăng…

12 mins ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Liệu Tổng Trọng có dám ‘xử’ ông Lê Thanh Hải?

Gia Minh/SGN Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương ngày 8 Tháng Năm cho biết đang…

39 mins ago
  • TV: BREAKING NEWS

Trương Thị Mai ‘giã từ cuộc chơi’ trước để Tô Lâm vào ‘tứ trụ?’

Trương Thị Mai 'giã từ cuộc chơi' trước để Tô Lâm vào 'tứ trụ?' Dư…

39 mins ago
  • Việt Nam

Ông Hải Phòng giả cảnh sát hình sự cưỡng hiếp phụ nữ đi đường

Nghi can tiếp cận phụ nữ đi tập thể dục vào sáng sớm hoặc đi…

41 mins ago
  • Hoa Kỳ

Phi cơ Delta bốc cháy ở Seattle, hành khách nháo nhào di tản

Chiếc Airbus A321neo từ Cancun, Mexico, vừa đáp xuống phi trường Seattle hôm Thứ Hai…

51 mins ago
  • Việt Nam

Dân Việt Nam tranh nhau đi xuất cảng lao động Nam Hàn nhiều ‘chưa từng thấy’

Hạn ngạch xuất cảng lao động phía Nam Hàn cấp cho Việt Nam năm 2024…

2 hours ago

This website uses cookies.