Friday, April 26, 2024

Chính quyền ‘đuổi cổ’ phóng viên khỏi cuộc gặp dân oan Thủ Thiêm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Mười Một, 2018, chính quyền ở Sài Gòn lại tiếp tục tổ chức thêm một cuộc gặp giữa quan chức và dân oan Thủ Thiêm.

Theo báo Thanh Niên, cuộc gặp lần này là ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn.

Hình ảnh đăng trên báo này cho thấy ông Phong xuất hiện tại cuộc gặp và được cả chục nhân viên an ninh, công an… che chắn cẩn thận chung quanh.

Điều này có thể hiểu là ông Phong đến gặp người dân với tâm thế đề phòng sau vụ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, suýt bị cô Nguyễn Thị Thùy Dương ném chiếc giày vào mặt tại một buổi “tiếp xúc cử tri” hồi tháng trước.

Cuộc gặp này cũng chỉ giới hạn với khoảng 50 người dân “đại diện” thuộc phường Bình An và Bình Khánh và phải có “giấy mời” thì mới được cho vào.

Một phóng viên báo Thanh Niên bị nhân viên an ninh đẩy ra ngoài tại cuộc gặp giữa ông Nguyễn Thành Phong với dân oan Thủ Thiêm. (Hình: Thanh Niên)

Điều kỳ lạ là tại buổi tiếp dân của ông Phong, giới phóng viên không được phép vào khán phòng mà chỉ có thể tường thuật qua màn hình tivi. Do vậy, hầu hết các ảnh chụp người dân Thủ Thiêm dự sự kiện này trên mặt báo Việt Nam hôm 7 Tháng Mười Một đều là ảnh chụp qua màn hình.

Báo Zing cùng ngày tiết lộ đoạn clip cho thấy một phóng viên bị nhân viên an ninh của quận 2 túm cổ tống ra khỏi cổng như tội phạm. Theo mô tả của tờ báo, phóng viên này nhiều khả năng làm cho báo Thanh Niên và bị đuổi cổ khi “đang chờ lấy giấy mời.”

Báo Zing cũng cho hay nhân viên an ninh xô đẩy phóng viên là người “thường xuyên có mặt tại các buổi tiếp xúc của lãnh đạo ở Sài Gòn với người dân Thủ Thiêm.”

Theo báo VTC News, giải thích về hành động của mình, người “đuổi cổ” phóng viên cho rằng đang thực thi nhiệm vụ. “Tôi không xô đẩy, do phóng viên vào cơ quan mà không chấp hành nên tôi mời ra ngoài,” người này phân trần với VTC News.

Cán bộ an ninh giãi bày: “Do phóng viên vào cơ quan mà không chấp hành nên tôi mời ra ngoài.” (Hình: VTC News)

Là người cùng tham dự sự kiện này, phóng viên Hữu Khoa của báo VNExpress tiết lộ trên một diễn đàn nghề báo: “Mình đi tác nghiệp mà họ xem mình như tội phạm với kiểu xưng hô ‘mày/tao.’ Ngay cái vụ tiếp xúc dân thôi mà cũng không cho báo chí vào. Một số anh em vào được nhưng ‘nhốt’ trong phòng báo chí theo dõi qua màn hình.”

Trong khi đó, VNExpress tường thuật, những người dân có mặt tại cuộc gặp với ông Phong khước từ “10 hướng trợ giúp trước mắt” của lãnh đạo ở Sài Gòn. Theo họ, nguyên do chính là gần 40 nhà dân bị mất đất vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng nhà đất của họ “nằm ngoài ranh quy hoạch như khu vực 4.3 hécta” nên không đồng ý các hướng “trợ giúp” chủ yếu nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng và các vụ khiếu kiện từ hơn 20 năm nay.

Thay vì cho ý kiến về các hướng “trợ giúp,” người dân muốn ông Phong trả lời thẳng vào các bản khiếu nại, khiếu kiện của họ nhưng không được đáp ứng.

Hồi đầu Tháng Mười Một, CSVN loan báo việc kiểm điểm các tập thể liên quan tới sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm “sẽ được hoàn thành trong này, riêng việc kiểm điểm các cá nhân sai phạm thì còn chờ kết luận thanh tra.”

Đến nay, những gì dân oan Thủ Thiêm nhận được từ giới chức như Chủ Tịch Phong hay Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ toàn là những lời hứa hão về việc đền bù thiệt hại và xin lỗi “từ đáy lòng.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT