Việt Nam

Chợ hoa Sài Gòn ‘ế chưa từng có,’ tiền tỷ đổ bỏ ngày 30 Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sức mua quá thấp đã không cứu nổi thị trường hoa Tết Canh Tý, khiến các chợ hoa đầu mối ở khắp Sài Gòn “ế chưa từng có” từ giữa đêm 29 kéo dài đến rạng sáng 30 Tết, làm nhiều tiểu thương thất thu hàng tỷ đồng bởi chỉ trong chớp mắt hoa tươi trở thành đống rác.

Theo báo Tuổi Trẻ, từ khuya 29 cho đến rạng sáng 30 Tết, nhiều chợ hoa sỉ đồng loạt rơi vào tình trạng “đứng hình,” người bán ngóng người mua trong căng thẳng. So với mọi năm, ngay cả khi rơi vào tình trạng ế ẩm, thì việc vắng hẳn người mua từ 2-3 giờ sáng 30 Tết theo tiểu thương “là rất bất thường.”

Sức mua quá thấp nằm ngoài dự đoán của giới kinh doanh hoa cắt cành bán Tết năm nay. Không chỉ chợ đầu mối Đầm Sen ở quận 11, chợ Hồ Thị Kỷ ở quận 10 tan tác mà cả các chợ nhỏ lẻ ở các quận cũng lâm vào tình cảnh bi đát.

Một số tiểu thương còn hàng chục cặp chậu cúc không bán được đành cắt bông, đập bỏ hàng loạt hoặc cho nhà chùa. (Hình: Lê Quân/Zing)

Báo Một Thế Giới cho biết tối 29 Tết, nhiều người bán hoa ở các quận, huyện “chịu không nổi” bởi lượng hoa tồn còn nhiều nên quyết định giảm mạnh giá bán, đặc biệt là quất (cây tắc), hoa cúc, vạn thọ… để “đẩy” hàng mong gỡ vốn.

Vừa bán xong bốn cặp cúc mâm xôi với giá 200,000 đồng ($9)/cặp, chị Duyên (quê Bến Tre) bán hoa tại công viên Gia Định, Gò Vấp, cho biết giá các loại hoa xuống chỉ bằng phân nửa so với ngày 28 Tết nên khá thu hút khách.

Trong khi đó, với mức giá ngày đầu chưng bán một triệu đồng ($43) cho một cặp cúc loại trung và từ 2-2.5 triệu đồng ($85-$107) một cặp lớn, nhưng sang tối 29 Tết, anh P. quê Khánh Hòa, chấp nhận giảm giá hơn 50% và sau đó tiếp tục giảm nửa để mong bán được hàng.

Hoa đổ bỏ cao ngập đầu người, tiền hóa thành rác trong phút chốc. (Hình: Trần Vũ Nghi/Tuổi Trẻ)

“Năm ngoái có giảm gì cũng phải ngày 30 Tết và mức giảm cao nhất cũng chỉ 30%,” anh P. cho biết.

Tương tự, kế bên anh P, một nhà vườn khác do lượng cúc lớn còn tồn nhiều nên đã quyết định giảm giá cặp cúc loại lớn từ 3.2 triệu đồng ($137) xuống còn 1.5 triệu đồng ($65).

Chưa hết, thê thảm hơn trước thời điểm trả mặt bằng để lao công dọn dẹp, tại Công Viên 23/9 ở quận 1, lúc 12 giờ trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương, nhà vườn còn hàng chục cặp chậu cúc giá khởi đầu bán tới bạc triệu, giờ giảm còn 100,000 đồng (khoảng hơn $4) vẫn không bán được đành đập bỏ hàng loạt hoặc cho nhà chùa. Thấy hoa bị bỏ lại vương vãi khắp công viên nhiều người tranh thủ nhặt những cành hoa còn trưng được mang về. (Tr.N)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Việt Nam

Bộ Thương Mại Mỹ đang xem xét để công nhận Việt Nam là ‘nền kinh tế thị trường’

Việc công nhận quy chế “nền kinh tế thị trường” sẽ làm giảm thuế nhập…

6 mins ago
  • Hoa Kỳ

Biden nói kinh tế Mỹ đang tốt, hoài nghi kết quả thăm dò

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của CNN, Tổng Thống Biden hoài nghi kết quả…

14 mins ago
  • 0_New_Article

LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Sinh hoạt cộng đồng hằng tháng tại các hội đoàn ở Little Saigon, ngoài ra…

26 mins ago
  • Việt Nam

Việt Nam giấu tin về vụ bắt Nguyễn Văn Bình, giới chức Bộ Lao Động

Ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Lao Động, Thương Binh và…

26 mins ago
  • Bình Luận

Sài Gòn lại bị sỉ nhục

Đã gần 50 năm, khi cái tên Sài Gòn bị lột xuống để thay vào…

26 mins ago
  • Thơ Độc Giả

Rủ nhau ta lên đồi Thiên An – Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

Nguyễn Thị Liên Tâm  Rủ nhau ta lên đồi Thiên An  (Tặng BD) Chị chị…

55 mins ago

This website uses cookies.