Việt Nam

Cô thợ may khuyết tật giúp người nghèo ở An Giang

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị khuyết tật, phải vất vả mưu sinh bằng nghề may áo dài, nhưng cô gái trẻ ở huyện Phú Tân vẫn đùm bọc, cưu mang những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo Thanh Niên, do đôi chân bị khuyết tật, chị Nguyễn Thị Kim Hằng (36 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đi đứng rất khó khăn, nhưng chị vẫn thuê nhà mở tiệm may áo dài để tự nuôi sống bản thân ở phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên.

Nhờ đôi tay khéo léo, phục vụ tận tình nên khách hàng đến tiệm ngày một đông. Khi kinh tế đã ổn, chị tích cực tham gia hoạt động xã hội, dạy nghề may áo dài miễn phí cho các cô gái trẻ, nhờ đó họ tìm được việc làm ổn định.

Không những vậy, chị còn âm thầm bảo trợ ba người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là cụ bà Lê Thị Nghệ (80 tuổi), bán vé số dạo ở Long Xuyên. Tuổi già, mắt kém, bà Nghệ thường bị kẻ xấu lừa đảo tráo tiền giả lấy vé số thật. Cảm thương hoàn cảnh của bà, chị tìm đến an ủi, giúp đỡ tiền bạc rồi từ đó hai bà cháu kết thân nhau hơn bốn năm qua. Lúc đau ốm hay gặp chuyện khó khăn, bà Nghệ lại tìm đến chị nhờ giúp đỡ.

Năm 2016, qua bạn bè, chị Hằng biết anh Nguyễn Hữu Sự (32 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) bị mù, cuộc sống khốn khó nên mỗi tháng chị đều giúp vài chục ký gạo. Tháng nào có chút tiền dư, chị đều trích một phần nhỏ gửi cho anh Sự.

“Tiếng lành đồn xa,” biết được tấm lòng nhân ái của chị Hằng, đầu năm học 2017-2018, một số thầy cô ở phường Bình Khánh đã giới thiệu em Nguyễn Thị Ngọc Giàu, đang học lớp 10, có hoàn cảnh khó khăn đến nhờ chị giúp đỡ. Giàu có nguy cơ bỏ học vì người mẹ gần mất sức lao động, còn ông bà ngoại đã lớn tuổi, cuộc sống bấp bênh không thể lo cho cháu ăn học.

Qua tìm hiểu cặn kẽ, chị Hằng đã nhận cưu mang Giàu. Mỗi tuần chị gửi 100,000 đồng (khoảng $4.3) giúp em Giàu chi tiêu, còn sách vở, dụng cụ học tập… thì chị lo hết. Chị cho biết, Giàu ngoan hiền, chăm học nên hai cô cháu thương nhau lắm, động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Còn Giàu bộc bạch “nếu không có cô Hằng giúp đỡ, con đường đến trường của em sẽ gian truân lắm…”

Hiện nay, chị Hằng đang chiêu sinh dạy miễn phí nghề may áo dài cho những người bị khuyết tật. Ước mong lớn nhất của chị là có được chỗ ở ổn định dạy nghề may cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật như mình. (Tr.N)

Nhiều tiệm nail bị lừa gạt với nhiều cách thức khác nhau
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

4 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

5 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

6 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

8 hours ago

This website uses cookies.