Saturday, May 18, 2024

Cán bộ công an Hà Nội bắn trộm dê của người dân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba cán bộ Công An Thị Trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, đã “bắn nhầm” hai con dê của người dân đang thả trên núi ở xã An Phú, cùng huyện, bỏ vào cốp xe hơi mang về thì bị người dân phát giác, tố cáo.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 27 Tháng Sáu, Cơ Quan Điều Tra Công An Thành Phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ Công An Thị Trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm Đại Úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng Úy Bùi Đình Việt và Thượng Úy Bùi Tiến Tùng, để điều tra về tội “trộm cắp tài sản,” đồng thời tước danh hiệu “Công an nhân dân.”

Ba cán bộ Công An Thị Trấn Đại Nghĩa làm việc với giới hữu trách sau khi bị người dân giữ lại vì bắn trộm dê. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó, chiều 26 Tháng Sáu, mạng xã hội xuất hiện video clip phản ảnh việc nhiều người dân tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, vây quanh chiếc xe hơi màu đỏ vì cho rằng những người trên xe đã bắn chết và lấy trộm dê của họ. Khi mở cốp xe hơi kiểm tra, bên trong là hai con dê đựng trong bao tải, súng hơi có ống ngắm và quân phục công an.

Nhận tin báo, lực lượng hữu trách đã đến hiện trường giải quyết sự việc.

Nói với báo Dân Việt, một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Mỹ Đức cho biết: “Lúc đó, người dân bị mất của nên rất tức giận, yêu cầu giải quyết tại chỗ. Sau đó, tôi báo tin lên công an huyện và một lãnh đạo Công An Thành Phố Hà Nội cũng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Chúng tôi áp tải ba cán bộ công an trên về huyện để điều tra, xử lý đúng trình tự pháp luật.”

“Thấy dê trên đỉnh núi nghĩ là xa nhân dân nên bắn. Bắn xuống thì cho lên thùng xe để về, mà dân người ta mất nhiều rồi nên họ quy cho ba người này ăn trộm dê,” vị này cho biết thêm.

Theo giới hữu trách, qua xác minh, trưa 26 Tháng Sáu, ba cán bộ công an Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi xe hơi mang theo súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, để bắn chim.

Tang vật vụ trộm lấy ra từ cốp xe hơi. (Hình: Dân Việt)

Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê đang thả trên đồi của người dân, cho vào cốp xe mang về. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát giác chặn lại. Bị chất vấn, ba công an trên khai “do bắn nhầm.”

Để xoa dịu người dân, chiều cùng ngày, một đoàn công an cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà gia đình bị công an bắn trộm hai con dê “xin lỗi.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT