Wednesday, May 1, 2024

Thượng đỉnh ngày đầu tiên: Dân Hà Nội mong được nhìn thấy cả Trump lẫn Kim

Khôi Nguyên & Cát Linh/Người Việt (tường trình từ Hà Nội)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cùng với các phóng viên báo chí quốc tế, hàng ngàn người dân thành phố Hà Nội đổ về khu vực quanh khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi (thường gọi là khách sạn Metropole) mong được nhìn thấy Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un trong lần thượng đỉnh ngày đầu tiên, lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Tư, 27 Tháng Hai, 2019.

“Chúng tôi muốn nhìn thấy cả hai ông, Donald Trump lẫn Kim Jong Un, thậm chí chỉ cần nhìn thấy hai chiếc xe của hai ông thôi.” Bà Lưu Thị Trang hứng khởi nói như vậy khi cùng hàng ngàn người dân Hà Nội và hàng trăm phóng viên quốc tế ngồi chờ trực trong nhiều giờ đồng hồ tại ngã tư Tràng Tiền và Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, đón chờ giây phút đoàn xe hai vị nguyên thủ đi vào khách sạn Metropole.

Cùng với hai người bạn, bà Trang, cư dân quận Hà Đông, đi 12 cây số bằng xe buýt để đến nơi này. Bà Trang và hai người bạn của bà cùng hàng ngàn người khác đã hơi thất vọng một chút, khi khoảng 6 giờ 30 phút, đoàn xe của tổng thống Hoa Kỳ chạy thẳng vào khách sạn từ hướng khác. Mọi người, ai cũng cầm chiếc điện thoại trên tay, nhưng vì khoảng cách quá xa nên gần như không ai thấy rõ.

Hàng trăm phóng viên quốc tế và Việt Nam chờ đợi ở khu vực khách sạn Metropole. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Trong lúc cả hai ông Trump và Kim gặp gỡ và ăn tối cùng nhau thì nhiều người dân và phóng viên vẫn tiếp tục túc trực ở ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, để chờ đợi đoàn xe của hai vị nguyên thủ sau khi cuộc gặp kết thúc.

Sự kiện hai nguyên thủ quốc gia có vũ khí nguyên tử – một tổng thống của siêu cường Hoa Kỳ và một chủ tịch bí hiểm của một quốc gia bí hiểm nhất thế giới – cùng lúc có mặt tại Hà Nội đã tạo nên không khí vô cùng khác biệt và sôi động trong những ngày này.

“Họ như ‘hai cục nam châm,’ xuất hiện ở đâu là thu hút hàng ngàn người. Điều đó dễ hiểu thôi, không chỉ người Việt Nam mà cả thế giới đang dõi theo họ. Việc 3,000 phóng viên quốc tế cùng lúc đến nơi này đã cho thấy điều đó,” ông Kim Euk Guen, người thông dịch tiếng Việt cho một đài truyền hình Nam Hàn, nói với phóng viên Người Việt.

Mong hòa bình cho bán đảo Triều Tiên 

Đoạn đường Ngô Quyền trước khách sạn Metropole Hanoi bị đóng hoàn toàn và an ninh nghiêm ngặt ngay từ sáng sớm 27 Tháng Hai. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều người dân Hà Nội khi tiếp xúc với phóng viên Người Việt đều bày tỏ niềm mong muốn hòa bình cho cả hai miền Nam và Bắc Hàn.

Bà Vinh, cư dân thành phố Hà Nội. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Bà Vinh, một cư dân thành phố Hà Nội, ngoài việc đến để nhìn thấy hai vị nguyên thủ, “còn là niềm tự hào vì Việt Nam là quốc gia tổ chức cuộc thượng đỉnh mà cả thế giới mong đợi vì một nền hòa bình.” Riêng đối với Hoa Kỳ, bà Vinh “tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ ngày càng một tốt hơn.”

Cùng chung suy nghĩ đó, ông Phạm Văn Cường, nhà ở phố Hàng Bè, cũng “rất tự hào khi Hà Nội được chọn là địa điểm kết nối hòa bình vì Việt Nam nhiều chục năm qua là chiến tranh liên miên.”

Ông Nguyễn Văn Cường, cư dân thành phố Hà Nội. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Nhận xét về tình hình Bắc Hàn hiện tại, ông Cường, người từng đi du lịch Nam Hàn và đã đến khu vực Bàn Môn Điếm, nói: “Trong thời gian qua khi ông Kim Jong Un cầm quyền thì Bắc Hàn đã có nhiều thay đổi, tiến bộ hơn nhiều. Qua báo chí, tôi cũng thấy Bắc Hàn đã kết nối ra thế giới. Còn việc có học theo mô hình phát triển như Việt Nam như lời Tổng Thống Trump thì còn tùy theo hoàn cảnh mỗi nước.”

Metropole dày đặc an ninh 

Trước đó, ngay từ sáng sớm 27 Tháng Hai, cả ngàn công an và nhân viên công lực lập hàng rào an ninh xung quanh khách sạn Metropole.

Bà Lưu Thị Trang cùng hai người bạn từ Hà Đông đến chờ xem đoàn xe của hai vị nguyên thủ. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Các hàng rào an ninh này được thiết lập thành nhiều vòng. Vòng ngoài cùng là các cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự. Vòng trong tiếp tục là cảnh sát cơ động có vũ trang và lực lượng an ninh chìm của Việt Nam. Các vòng trong nữa là mật vụ Mỹ và Bắc Hàn.

Các phóng viên quốc tế và trong nước chỉ được hoạt động bên ngoài vòng an ninh ngoài cùng. Chỉ có đài truyền hình quốc gia của Việt Nam (VTV) được phép vào bên trong.

Metropole là khách sạn 5 sao được xây dựng từ thời Pháp với kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp rất gần nhà hát lớn Hà Nội và cách Hồ Hoàn Kiếm chừng vài trăm mét. (Khôi Nguyên & Cát Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT