MACON, Georgia (NV) – Mỗi năm, cứ đến mùa Hè, lại rộ lên chuyện trẻ em hoặc thú vật bị bỏ quên trên xe nóng bức.
Cái chết mới đây của chú cảnh khuyển thuộc Monroe County, Georgia, là lời cảnh báo đau lòng về tình trạng này, theo đài truyền hình địa phương WMAZ hôm Thứ Năm, 27 Tháng Năm.

“Nếu nhiệt độ bên ngoài là 80 độ, nhiệt độ trên xe có thể tăng 20 độ trong 10 phút đầu, 30 độ trong 20 phút đầu,” Bác Sĩ Brandon Kirshner của bệnh viện Coliseum Medical Centers ở Macon, giải thích.
Ông Kirshner cảnh báo chỉ cần để trẻ em hoặc thú vật trên xe để đi lo công chuyện trong 10 phút là có thể gây thảm họa.
“Nhất là dưới cái nóng của miền Trung Georgia, cho dù là trẻ em hay thú vật, não bộ có thể bị tổn thương rất nhanh trên xe, cho dù 10 phút, 20 phút, hay 30 phút,” ông Kirshner nói.
“Một khi nhiệt độ trên xe lên đến 104 độ, xe không còn an toàn,” theo ông Dujuan Harris, giảng viên về an toàn của Sở Cứu Hỏa Macon-Bibb.
Khi nhiệt độ trên xe lên đến 104 độ, nguy cơ trẻ em hoặc thú vật bị sốc nhiệt (heat stroke) rất cao.
“Nhiều người không biết sốc nhiệt có thể làm tổn thương não nghiêm trọng và nhiều bộ phận khác ngưng hoạt động,” ông Harris cho hay.
Ông Harris khuyên ai nhìn thấy trẻ em hoặc thú vật bị khóa bên trong xe nên gọi 911 ngay lập tức và không được đập bể cửa kính xe. (Th.Long) [qd]

















































































