Thursday, March 28, 2024

80 ngày trước bầu cử tổng thống: Vì đó là Trump!

Nguyễn Văn Khanh

“Ðúng là ông Trump,” một nhà báo Việt Nam xin được giấu tên chia sẻ cảm nghĩ với các bạn đồng nghiệp khi cùng ngồi uống cà phê sáng sớm Thứ Tư trước khi bắt đầu công việc hàng ngày. “Ông Trump tính gì vậy Trời,” anh nhà báo thắc mắc tiếp, “giờ này còn thay đổi dàn tham mưu, nhất định không thay đổi đường lối vận động tranh cử” trước khi nêu câu hỏi với những người ngồi chung bàn “liệu đổi dàn tham mưu có giúp ông ta thắng cử hay không?”

Câu hỏi của anh nhà báo Việt Nam đang làm việc tại Washington D.C. cũng là câu hỏi nhiều người đặt ra ngay sau khi nghe tin ông Donald Trump thay đổi những nhân vật giữ vị trí nòng cốt, điều hành Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử. Tờ mờ sáng Thứ Tư (17 Tháng Tám 2016), email từ Ủy Ban gửi ra cho hay ông Stephen Bannon được mời giữ chức chủ tịch Ủy Ban Ðiều Hành, bà Kellyanne Conway sẽ giữ vai trò của một vị tổng giám đốc.

Cả hai đều là những người khá quen thuộc với giới truyền thông: trước ngay về làm việc với ông Trump, ông Bannon điều khiển hệ thống Breitbart News chuyên nhận định tin dưới lăng kính của cánh bảo thủ cứng rắn Cộng Hòa, bà Conway có lúc làm việc với ông Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gringrich trước ngày trở thành một trong những chiến lược gia được phe bảo thủ lắng nghe. Ngay từ những ngày đầu tiên cả 2 đều ủng hộ ông Trump, đặc biệt cả 2 đều chủ trương “nên thả lỏng” ông tỷ phú, tức “cứ để cho ông Trump ăn nói vung vít, thay vì bắt ông ta phải vào khuôn vào phép như chúng ta thường thấy ở những ứng cử viên tranh chức tổng thống.”

Người nêu nhận xét đó là ông Bruce Haynes, một trong những chiến lược gia Cộng Hòa đang làm việc cho tổ chức tư vấn chính trị Purple Strategies. Ông Haynes kể lại “tuần trước nghe nói ông Trump bảo với mọi người là ông ta không đồng ý với lối vận động gò bó, khuôn khổ, không bằng lòng đóng bộ như các ứng cử viên khác, ông ta muốn được tự do làm những gì ông ta muốn làm.” Với dàn tham mưu mới, “cử tri sẽ thấy lại hình ảnh của một ông Trump lúc còn vận động sơ bộ, chứ không phải là ông Trump mọi người nghĩ cần phải chững chạc hơn để thu hút phiếu cử tri toàn quốc.” Ông Haynes tin rằng lối tranh cử đó có thể tạo hấp dẫn “như từng gây sôi nổi” lúc tranh vòng sơ bộ “nhưng có lấy được phiếu của cử hay không lại là chuyện khác.”

Với nhà phân tích độc lập Matt Schultz, chuyện ông Trump thay dàn tham mưu “là chuyện không ai ngạc nhiên” ví ông Trump như “một đội banh đang thua, đương nhiên phải tính chuyện thay huấn luyện viên.” “Từ giữa Tháng Bảy tới giờ các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Trump đang thua, bắt buộc phải đổi dàn tham mưu chứ không còn cách nào khác,” ông Schultz nói tiếp.

Dù biết ông Trump phải thay người nhưng ông Schultz vẫn e ngại “dàn cố vấn mới chẳng giúp được gì cho ông Trump cả,” đưa ra một số lý do để giải thích tại sao, trong đó “quan trọng nhất là khối cử tri độc lập, lực lượng cử tri trẻ và tập thể cử tri không ưa bà Hillary Clinton đang xa lánh ông ta.” Một trong những điểm cũng được ông Schultz nhấn mạnh: “Khối cử tri nòng cốt của đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ ai đại diện đảng ra tranh cử tổng thống, nhưng khối này chưa đủ để đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc.” Do đó “ông Trump cần phải thu hút được sự ủng hộ của những tập thể cử tri khác,” nêu câu hỏi “nhưng liệu ông ta (Trump) có còn đủ thì giờ để lôi kéo những người đã bỏ ông ta hay không?,” nhắc lại hồi 2004 “ông John Kerry của đảng Dân Chủ cũng thay người vào khoảng thời gian này, nhưng đã quá muộn, không thể lật ngược được tình thế.”

Riêng với nhà quan sát Steve McDonald, chuyện ông Trump có thành công hay không là điều chưa rõ, nhưng chắc chắn “cử tri sẽ nhìn thấy hình ảnh của một ông Trump “thoải mái hơn, sôi nổi hơn, thay thế hình ảnh của ông Trump đóng khung, đóng bộ, trong rất buồn ngủ mà họ nhìn thấy trong vài tuần qua.”

Ðầu tuần này, trong một buổi nói chuyện tại Washington D.C., ông McDonald cho rằng “bắt ông Trump phải đóng khung là điều không nên làm,” đưa dẫn chứng “những bài diễn văn về chính sách kinh tế, quốc phòng ông Trump mới đọc hồi tuần trước đều là những bài được soạn thật hay, nhưng ông ta đọc buồn ngủ quá.” Do đó, “tôi chờ đợi ngày Donald Trump tái xuất hiện, hùng hùng hổ hổ như lúc ông ta mới bắt đầu ra tranh cử, chắc chắn những lời tuyên bố nẩy lửa của ông ta lại lôi cuốn được sự chú ý của mọi người.”

Tin từ Ủy Ban Tranh Cử Donald Trump cho hay trong những ngày tới, mục tiêu ông tỷ phú muốn nhắm tới là 5 tiểu bang ông bắt buộc phải thắng, gồm Florida, North Carolina, Virginia, Ohio và Pennsylvania. Những cuộc thăm dò đều cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ở các tiểu bang nêu trên, nhưng theo ông phát ngôn viên Jason Miller của Ủy Ban Vận Ðộng Trump “từ giờ đến ngày bầu cử, cử tri sẽ có nhiều cơ hội để nghe ông Trump trình bày, giúp họ hiểu tại sao không thể để bà Clinton lãnh đạo quốc gia.”

Ðiều đó báo trước ông Trump sẽ mở một mặt trận tranh cử mới, tấn công bà Clinton bằng giọng điệu, ngôn ngữ mà ông đã sử dụng để đánh gục 16 đối thủ cùng đảng. Xin nhắc lại: chưa biết lối đánh đấm đó có giúp ông Trump trở thành người chủ mới của Tòa Bạch Ốc hay không, nhưng ít nhất, cuộc chiến chính trị giữa ông Cộng Hòa Donald Trump và bà Dân Chủ Hillary Clinton sẽ sôi nổi hơn, không buồn nản như 4 tuần lễ vừa qua.

MỚI CẬP NHẬT