Friday, March 29, 2024

Paul Manafort ra đi, ông Trump gặp thêm sóng gió

Nguyễn Văn Khanh

Chuyện chẳng lạ: Xuống chức hay mất chức, đương nhiên sẽ ra đi hay phải ra đi. Chuyện lạ: trước và sau ngày ra đi vẫn được ca ngợi là người tài năng nhất.

Chuyện lạ và chẳng lạ đó là chuyện liên quan đến ông Paul Manafort, cựu sếp của dàn tham mưu và ủy ban vận động tranh cử cho ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump. Chừng 2 tháng trước đây ông được giới thiệu “sẽ thổi luồng sinh khí hoàn toàn mới để đánh bại (ứng cử viên Dân Chủ Hillary) Clinton,” cách đây hai ngày khi cánh ông Trump loan tin đã chọn người mới để thay thế ông, ông vẫn được nhắc nhở đến như “một trong ‘tứ trụ’ cầm trịch của Ủy Ban Vận Động (ba người khác là ông phụ tá Rich Gates, và hai người mới được ông Trump mời tham gia là ông Stephen Bannon và bà Kellyanne Conway). Sáng hôm nay, khi tin ông nộp đơn từ chức bùng nổ khắp nơi, ông vẫn được Sếp Trump ngợi khen là “một trong những chiến lược gia tài ba,” một người “chuyên nghiệp,” tức hội đủ những yếu tố cấn thiết để làm cố vấn và điều khiển dàn quân làm việc cho một ứng cử viên ra tranh chức tổng thống.

Có nhiều lý do để ông Manafort phải ra đi.

Rõ nhất là chuyện ông có liên hệ khá thân thiết với những nhóm được coi là “thân Nga” ở Ukraine, lý do khác cũng được nhiều người nói tới là ông Trump muốn trở lại hình ảnh của một ứng cử viên ăn nói “hùng hổ” như lúc còn vận động sơ bộ, không muốn “đóng khung” như chiến lược vận động ông Manafort đặt ra từ ngày về làm việc chung. Điều thứ nhất cũng đúng vì con trai của ông Trump là anh Eric nói với đài Fox News rằng không ai muốn “chuyện ông Manafort đã làm sẽ gây trở ngại cho cuộc vận động,” điều thứ nhì cũng chẳng sai vì ngay sau khi có người mới, ông Trump nói với cử tri Louisiana rằng “nếu (trong quá khứ) tôi đã làm điều gì khiến ai đó phật lòng thì cho tôi xin lỗi, nhưng đó là tôi, tôi sẽ tiếp tục nói những gì tôi thấy cần phải nói.” Tức khắc, phát biểu của ông Trump được hiểu là ông sẽ nói “tưới hạt sen” như thời còn vận động sơ bộ, không đóng khung, đóng bộ, như chiến lược của thời Manafort.

Bất kể ông Manafort bị buộc phải từ chức vì lý do gì, giới bề thế của đảng Cộng Hòa xem chuyện ông Manafort bị đẩy là ngoài cuộc vận động tranh cử là điều đáng tiếc.

Ngay sau khi được tin ông Trump chọn ông Stephen Bannon và bà Kellyanne Conway để điều binh khiển tướng, một nhân vật thân tín của ông Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa Paul Ryan bảo ngay “sắp xếp lại bàn ghế, bát đĩa, chẳng ăn thua gì đâu, cử tri họ cần món ăn chứ không cần những thứ ông Trump muốn khoe,” ý muốn nói ông Trump phải đưa ra chính sách để thu hút cử tri “phải đánh bà Clinton những đòn thật đích đáng, để cử tri thấy rằng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ là sai lầm.” Một trong những cố vấn chính trị của ông Chủ Tịch Khối Đa Số Thượng Viện Cộng Hòa cũng chia sẻ quan điểm đó, cho rằng “nếu Paul (Manafort) không cản được ông Trump, chẳng ai cản được ông ta đâu,” trách móc “thay vì phải giữ cử tri ở lại với mình, ông Trump là người đẩy cử tri về phía bà Clinton.”

Nghe đâu bên văn phòng điều hành trung ương của đảng Cộng Hòa, ông Chủ Tịch Reince Priebus cũng than thở với nhân viên dưới quyền, cho rằng “lúc này mà thay người, đuổi người thì quá sai lầm, khiến cử tri thấy mình đang lung túng,” nhắc lại xưa nay chưa từng có một ứng cử viên Cộng Hòa nào thay đổi người đứng đầu dàn tham mưu “trong ba tháng cuối cùng của cuộc tranh cử” mà thành công. Người kể lại chuyện này còn tiết lộ “đang có áp lực buộc ông Chủ Tịch Priebus không tùng tiền giúp vận động cho ông Trump, dùng tiền đó để giúp các ứng cử viên tranh cử dân biểu, thượng nghị sĩ.” Điều đó cho thấy, ít nhất, những khuôn mặt tên tuổi của đảng Cộng Hòa đều lo ngại “lối làm việc luộm thuộm, vá víu” của ông Trump khiến đảng đánh mất cơ hội lấy lại Tòa Bạch Ốc.

Sóng gió còn đến với ông Trump qua kết quả những cuộc thăm dò cử tri được phổ biến vào chiều Thứ Sáu (9 Tháng Tám 2016). Reuters/Ipsos cho hay 42% cử tri toàn quốc ủng hộ bà Clinton, chỉ có 34% bỏ phiếu chọn ông Trump và 23% cử tri Hoa Kỳ nói sẽ không chọn bà Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa. Ngay cả khi được hỏi chọn ai giữa ông Trump, bà Clinton và hai ứng cử viên khác là ông Gary Johnson của đảng Libertarian và bà Jill Stein của Green Party, 41% người được thăm dò nói sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton so với 34% ủng hộ ông Trump, 7% ủng hộ ông Johnson và 2% dồn phiếu cho bà Jill Stein.

MỚI CẬP NHẬT