Ðường qua Nara, Nhật Bản


Ký sự du lịch Nhật Bản (bài 23)





Bài và ảnh: Minh Tâm


Ăn mì Rồng Xanh xong, chúng tôi tìm đường về khách sạn. Lúc đầu, chúng tôi xuống nhầm một nhà ga khác nên không tìm thấy tuyến đường Midosuji. Sau đó, chúng tôi trở lên mặt đất tìm một lúc sau mới trúng lối vào nhà ga mình muốn.









Tiệm bán “cua Nhền Nhện” một thức ăn đặc sản của Nhật.


Trên đường về, sau khi đi đúng tuyến Midosuji về tới trạm M16 Umeda, ra khỏi xe điện thì thấy lạ hoắc. Lại phải hỏi đường. May là có quầy hướng dẫn ở nhà ga, nơi đó có một cô biết chút tiếng Anh. Cổ nói từ đây về khách sạn Monterey cũng khá xa và chỉ cho chúng tôi rẽ trái rồi quẹo phải. Lúc mình ra trạm xe điện thì thấy gần, mà không biết tại sao đường về lại quá xa. Khu hầm ở dưới trạm Umeda giống như là một mê cung, nếu không có bảng chỉ dẫn chắc mình sẽ lạc ở trong đó muôn đời không bao giờ biết đường ra ở đâu. Sau hơn nửa giờ theo bảng chỉ dẫn về khách sạn Herbis, chúng tôi cũng tìm được đường về. Chắc đã đi vòng vòng nên khá mỏi chân. Bà xã tôi nói, bả sợ mấy cái hầm ngầm ở Nhật rồi. Ði ở dưới chỉ thấy tiệm quán và nhà hàng nên không định hướng được, chỉ theo các bảng chỉ dẫn mà thôi. Nếu đi trên mặt đất thì nhờ các cao ốc, mình dễ định hướng hơn.


Về tới nhà cũng gần 9 giờ tối, kết thúc ngày đầu tiên tuy vui mà cũng mỏi chân dữ vì đã đi bộ khá nhiều ở Osaka.


Cố đô Nara cổ kính


Sáng ngày hôm sau, chúng tôi ăn sáng tại khách sạn và lên đường lúc 8 giờ rưỡi. Do sợ lạc nên chúng tôi đi trên mặt đất chớ không đi dưới đường hầm nữa. Chúng tôi chưa ra nhà ga ngay mà còn có chút việc. Ðó là, chúng tôi đi tìm bến xe buýt ra phi trường. Bến xe này nằm rất gần khách sạn Monterey. Sáng nay chúng tôi tìm bến xe buýt trước để biết đường đi vào buổi chiều mai ngày chúng tôi phải ra phi trường cho chắc ăn chớ không mua vé. Chúng tôi thấy từ khách sạn ra bến xe không quá 100 mét mà đường phố sạch sẽ an ninh nên rất yên tâm, bảo đảm chiều mai không đi lạc. Ðó là lo xa.









Máy bán vé xe điện ở Nhật.


Sau đó, chúng tôi ra nhà ga trung tâm để mua vé xe điện đi chơi ở thành phố Nara, một cố đô khác của Nhật Bản. Vé xe điện từ Osaka đi Nara là 780 yen. Mua vé xong vào bến xe số 2 là nơi xe đón khách đi Nara. Bến nầy dùng chung cho nhiều tuyến đường khác như đi phi trường Kansai, đi vòng quanh thành phố Osaka… Hành khách rất đông, xe điện tới liên tục mà đợi hoài không thấy có xe nào đi Nara. Trên bảng báo thì chỉ có tiếng Nhật, họ chỉ thông báo các tuyến xe chạy liên tiếp mà không thấy xe đi Nara. Chúng tôi hỏi mấy ông già người Nhật cũng đang chờ xe. Họ sốt sắng tìm nhân viên công ty đường sắt để hỏi. Ông nhân viên đường sắt nói xe đi Nara bị trễ 30 phút (đây là điều hơi lạ vì xe điện ở Nhật nổi tiếng là chạy đúng giờ). Với tiếng Anh rất ít của họ, mình hiểu đại khái như vậy. Thấy có một cô nhân viên đường sắt khác, bà xã tôi lại hỏi thăm. Cô này trẻ và giỏi tiếng Anh hơn. Cô nói nếu muốn đi nhanh thì đi xe điện Osaka Loop (đi vòng quanh Osaka), tới trạm Tennoji sau đó chuyển qua xe điện đi Nara. Bến xe điện đi Tennoji ở ngay đây nên chúng tôi liền theo sự chỉ dẫn của cô này. Chúng tôi đi xe điện xuống Tennoji. Xe này chạy trên cao, sáng nay trời nắng nên chúng tôi có thể nhìn thấy Osaka là một thành phố lớn, nhà cửa rất nhiều. Ða số người dân sống trong các chung cư. Thành phố trông khá sạch sẽ. Xe chạy ngang khu lâu đài Osaka thì thấy có rất nhiều cây xanh. Ðây là nơi sáng mai chúng tôi sẽ ghé thăm. Chừng 30 phút sau, xe tới trạm Tennoji, chúng tôi xuống xe, đổi qua bến đi Nara. Bảng chỉ dẫn ở trạm Tennoji có tiếng Anh, nhưng bảng điện tử cho biết chuyến xe đi Nara thì không có. Tôi phải hỏi một ông Nhật coi mình có đứng đúng bến hay không thì ông này trả lời bằng tiếng Anh là 9:48 xe sẽ chạy. Quả vậy, đúng 9:48 phút, xe màu xanh lá cây tới. Chúng tôi cám ơn ông khách và lên xe. Xe này là loại xe chạy nhanh. Chỉ khi gần tới Nara, xe mới ngừng ở các trạm cho khách xuống. Phong cảnh hai bên đường từ Osaka đi Nara sau khi ra khỏi thành phố thì vài nơi có khu đồi núi, ruộng rẫy và sông.


Ðồng quê ở Nhật không có những khu ruộng mênh mông nhưng cũng ngay hàng thẳng lối. Trên núi, có nhiều cây phong. Lá cây đổi màu thành vàng, đỏ xen kẽ. Khu đồi trông như một bông cải xanh (broccoli) khổng lồ mà bông cải này đang sắp bị hư thối nên chuyển qua màu vàng. Dọc đường, trời đổ vài cơn mưa nhẹ. Mưa ở đây cũng lạ, nó đến cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh.









Những hộp trái cây được trình bày rất đẹp và giá rất mắc.


Khi chúng tôi tới Nara thì trời hết mưa nhưng còn âm u. Ở nhà ga Nara, có một văn phòng du lịch, ta có thể nhận bản đồ, nghe chỉ dẫn nơi đi chơi trong ngày và tìm hiểu về lịch sử của thành phố này:


Sơ lược về thành phố Nara:


Nara (Nại Lương) là thủ đô đầu tiên của nước Nhật được Nữ Hoàng Genmei (Nguyên Minh Thiên Hoàng) thành lập tại Heijo kyo (Bình Thành Kinh) năm 720. Kinh đô Nara được xây dựng theo mô hình của Tràng An (hay Tây An) của Trung Quốc. Tới năm 794, do sợ ảnh hưởng của giới tăng lữ vào chánh quyền mà Thiên Hoàng Kammu Tenno (Hoàn Vũ Thiên Hoàng) đã dời kinh đô được dời về Kyoto, Nara mất đi sự quan trọng của mình. Tuy nhiên trong thời gian 74 năm từ 720 đến 794, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, xã hội, ngoại giao, Phật học ở đây đã phát triển mạnh. Lịch sử nước Nhật gọi đây là thời kỳ Nara.


Một số di tích các cung điện, chùa chiền, rừng cây, kiến trúc lịch sử xây dựng ở Nara 1300 năm trước đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1998.




Cùng một tác giả: đã xuất bản:
Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hongkong, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan


Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:


Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email:
[email protected]


– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.


Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT