Friday, April 26, 2024

Cảnh sát Miami: Nhân viên y tế da đen bị bắn nhầm

NORTH MIAMI, Florida (NV) – Nhiều ngày sau khi ông Charles Kinsey, nhân viên y tế da đen, bị một cảnh sát viên bắn vào chân khi đang giúp một bệnh nhân bị bệnh trầm cảm, nay cảnh sát giải thích là họ nhắm bắn bệnh nhân nhưng lại trúng ông Kinsey.

Đài NPR trích lời của ông John Rivera, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Dade County, giải thích: “Vì sợ cho tính mạng của ông Kinsey, người cảnh sát phải nổ súng để bảo vệ ông nhưng lại bắn trật và trúng phải ông.”

Ông Rivera thêm rằng, vụ này hoàn toàn khác với những vụ cảnh sát bắn người da đen xảy ra gần đây.

Ông nói: “Sự kiện này không giống như những gì mà cả nước đang chứng kiến. Đây không phải là trường hợp của một cảnh sát viên nổi loạn hay trường hợp cảnh sát lạm dụng quyền lực.”

Trong một cuộc họp báo, ông Rivera kể, sự kiện bắt đầu sau khi nhân viên cảnh sát cùng các đồng sự khác nhận được báo cáo có một người đàn ông dọa tự tử.

Ông Rivera tiếp, khi đến nơi, cảnh sát thấy ông Kinsey ở giữa đường với một người da trắng, người sau này được biết là bị bệnh trầm cảm và từ trong dưỡng đường đi lang thang ra ngoài.

Cũng theo ông Rivera, các nhân viên cảnh sát nghĩ rằng người đàn ông da trắng đang tìm cách hãm hại ông Kinsey.

Không lâu sau khi nổ súng cảnh sát mới nhận biết hai sự kiện quan trọng, rằng người đàn ông da trắng bị trầm cảm và không có vũ khí.

Cảnh Sát Trưởng Rivera đưa ra chi tiết mới vào đêm Thứ Năm, sau khi video ghi lại cuộc chạm trán giữa ông Kinsey, bệnh nhân của ông, với cảnh sát, được công bố, dẫn đến nhiều tố cáo cho rằng cảnh sát lạm dụng quyền lực.

Ông Rivera miêu tả sự kiện này như là một thảm kịch đáng tiếc do một cảnh sát viên không nắm vững được ý định của người bệnh nhân gây nên.

Ông không bàn đến việc ông Kinsey đưa hai tay lên trời khi bị bắn nhưng khẳng định rằng “những gì ông Kinsey làm đều đúng.”

Trong khi thừa nhận rằng tất cả sự kiện về vụ này chưa nắm được hết, ông Rivera yêu cầu các chính trị gia chớ nên có lời bình phẩm nào.

Nằm trên giường ở bệnh viện, ông Kinsey kể lại rằng ông bị bắn mặc dù đã đưa hai tay lên trời và dù đã cho cảnh sát hay rằng không ai có mang vũ khí.

Ông than phiền ông bị còng sau khi bị bắn và để mặc cho máu chảy trong khi chờ xe cứu thương đến.

Sở Cảnh Sát North Miami công bố rất ít chi tiết về sự kiện xảy ra và nhận diện người cảnh sát bắn ông Kinsey như là một người đàn ông Hispanic, 30 tuổi, người phục vụ cho cơ quan được bốn năm, hiện đang được cho tạm ngưng công vụ.

Cơ quan công lực Florida phối hợp với văn phòng biện lý tiểu bang hiện đang tiến hành cuộc điều tra. (TP)

MỚI CẬP NHẬT