Friday, April 26, 2024

Đừng sai con trẻ mua vé số

LONG BEACH, California (NV) – Một ông ở thành phố Long Beach vừa đưa đơn kiện tiểu bang và cơ quan điều hành xổ số California (California Lottery Commission), nói rằng ông không được cho lãnh số tiền trúng $5 triệu vì đứa con trai 16 tuổi của ông là người mua vé số.

Hồi Tháng Mười, ông Ward Thomas sai đứa con vào mua năm vé số cào tại một trạm bán xăng trên đường Bellflower ở Long Beach, theo hồ sơ nộp tại tòa Los Angeles County hôm Thứ Năm, bản tin của báo Los Angeles Times cho biết.

Sau khi có vé trong tay, thiếu niên kia mang ra khỏi tiệm và trao cho cha mình.

Tối hôm đó, ông Thomas cào các tấm vé số ở nhà và mừng rỡ thấy rằng một trong các vé này là vé trúng, với tiền thưởng là $5 triệu.

Ngày hôm sau, ông Thomas mang tấm vé ra văn phòng địa phương của CA Lottery tại thành phố Santa Ana để kiểm chứng.

Tuy nhiên, hai tháng sau đó, tiểu bang California và cơ quan CA Lottery quyết định giữ vé trúng lại vì con trai ông Thomas, lúc đó 16 tuổi, không được quyền mua vé số. Người mua vé phải từ 18 tuổi trở lên.

Bản tin của tờ LA Times cũng cho hay trạm xăng, nơi bán vé số, cũng bị kiện, vì cho rằng có hành động sai trái khi để cho một trẻ vị thành niên mua vé số cho người khác, theo đơn nộp ở tòa. Đơn này nói rằng nhân viên trạm xăng không hề hỏi tuổi hay thẻ nhận dạng của thiếu niên mua vé số.

Đơn kiện cho hay “bên trong nơi bán hàng của trạm xăng Mobil không hề có thông báo nào cho khách hàng biết rằng họ phải 18 tuổi trở lên mới được mua vé số.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT