Friday, April 19, 2024

Giáo sư mời sinh viên mang con đến lớp vì không có người trông nom

KNOXVILLE, Tennessee (NV) – Một sinh viên trường đại học University of Tennessee nhận được phúc đáp thân thiện bất ngờ sau khi cô gửi email cho giáo sư dạy lớp cô về chuyện cô vắng mặt hồi tuần trước.

Theo báo USA Today, cô Morgan King hôm 15 Tháng Sáu, gửi email cho Giáo Sư Sally Hunter, trình bày rằng cô bỏ lớp vì không tìm được ai trông nom cho bé gái Korbyn.

Bà giáo sư phúc đáp với lời mời cô King mang cháu bé đến lớp.

Trong email, bà Hunter có đoạn viết: “Trong tương lai, nếu cô không tìm được ai trông chừng cho bé Korbyn thì cứ tự nhiên mang bé theo đến lớp. Tôi rất vui lòng ẵm bé giúp trong khi giảng dạy, để cô có thể tập trung vào việc học và ghi chép bài vở.”

Trên trang mạng xã hội Twitter, cô King viết rằng cô khóc vì biết ơn sự cảm thông của vị giáo sư.

Bài đăng của cô King lập tức được phát tán rộng rãi, và được gần 5,000 người chia sẻ.

Ngay Viện Trưởng Beverly Davenport cũng phản hồi bài đăng trên Twitter của cô King: “Cám ơn cô Morgan đã cho chúng tôi thấy được những thách thức của các sinh viên. Giáo Sư Hunter, cám ơn bà đã góp phần trong việc giải quyết khó khăn.”

Cô King sống một mình nuôi con sau khi mẹ cô qua đời vì ung thư vú hồi năm ngoái, khiến cô phải cân bằng cuộc sống giữa việc học, việc làm, với thiên chức làm mẹ.

“Quả thật hết sức khó khăn nhưng tôi quyết tâm phải tốt nghiệp để lấy được mảnh bằng cho bé Korbyn và cho tôi. Điều đó không còn cho riêng tôi nữa mà tôi phải thực hiện cho cả hai chúng tôi,” cô King tâm tình. (TP)

Thượng Viện hoãn bỏ phiếu bảo hiểm y tế

MỚI CẬP NHẬT