WASHINGTON, DC (NV) – Ông Omar al-Shishani, một chỉ huy quân sự cao cấp của tổ chức khủng bố ISIS đã bị hạ sát ở Iraq, AFP trích dẫn lời cơ quan thông tấn Amaq có liên hệ với quân thánh chiến loan báo hôm Thứ Tư.
Cơ quan Amaq nói, căn cứ theo một “nguồn tin quân sự,” ông Shishani bị chết “tại thị trấn Sharqat khi đang tham dự chiến dịch đẩy lui quân địch ở thành phố Mosul,” thành phố lớn cuối cùng ở Iraq còn do ISIS kiểm soát.
Chi tiết này hoàn toàn trái ngược với loan báo của Ngũ Giác Đài đưa ra hồi Tháng Ba, rằng ông Shishani, còn được biết với biệt danh Omar the Chechen, bị chết vì vết thương trong một cuộc không kích nhắm vào đoàn xe có chở ông ở vùng Đông Bắc Syria.
Quân Iraq đang mở các cuộc hành quân, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng nhằm tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq, vốn rơi vào tay ISIS hồi Tháng Sáu, 2014.
Amaq không nói rõ ông Shishani bị giết lúc nào nhưng sự mất mát một cấp chỉ huy như vậy là một cú sốc lớn đối với tổ chức thánh chiến, vốn chịu một loạt những thất lợi ở Iraq trong năm nay.
Ngoài ông Shishani, Hoa Kỳ loan báo rằng họ từng hạ sát ông Abd ar-Rahman Mustafa, phó thủ lãnh của ISIS, hồi Tháng Ba.
Ông Shishani nằm trong số những lãnh đạo của ISIS Hoa Kỳ cần truy nã hàng đầu, với tiền thưởng lên đến $5 triệu.
Cấp bậc chính xác của ông là gì không được rõ nhưng một giới chức Hoa Kỳ cho rằng chức vụ ông “tương đương với một bộ trưởng quốc phòng.”
Ông Shishani xuất thân từ vùng Pankisi Gorge, Georgia, một nước chư hầu của Liên Xô trước đây, nơi hầu hết cư dân là người Chechen.
Ông từng là người nổi dậy chống lực lượng Nga trước khi gia nhập quân đội Georgia vào năm 2006, và chiến đấu chống Nga trở lại ở Georgia vào năm 2008.
Sau đó ông tái xuất hiện ở Bắc Syria với vai trò chỉ huy một đội quân người ngoại quốc, rồi trở thành lãnh đạo cao cấp trong hàng ngũ ISIS. (TP)



























































































