Friday, April 26, 2024

Ryan Lochte bị phá đám trong ‘Dancing with the Stars’

LOS ANGELES, California (NV) – Chương trình “Dancing with the Stars” phát hình trực tiếp trên đài ABC, với lực sĩ bơi lội Thế Vận Hội Ryan Lochte trình diễn khiêu vũ, bị gián đoạn khi hai người đàn ông nhảy lên sân khấu và lập tức bị nhân viên an ninh ngăn lại.

Theo báo Washington Post, hai người phá đám sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Thoạt đầu không ai hiểu chuyện gì xảy ra vì các ống kính của đài ABC không cho thấy diễn biến sự kiện.

Khi giám khảo Carrie Ann Inaba đang đưa ra lời nhận xét sau khi anh Lochte vừa trình diễn xong thì khán giả truyền hình chỉ nghe được tiếng huyên náo và khuôn mặt của cô Inaba có vẻ bị sốc.

Sáng hôm Thứ Ba, đài ABC công bố đoạn video trên chương trình “Good Morning America,” trong đó cho thấy hai người đàn ông mặc áo thun, trước ngực có ghi chữ “Lochte” với một gạch chéo, tiến tới gần lực sĩ bơi lội, nhưng một trong hai người này liền bị nhân viên an ninh vật nhào.

Hai người đàn ông tên Barzeen Soroudi và Sam Sotoodeh bị nhân viên an ninh giữ lại tại CBS Television City, nơi chương trình được thu hình, và sau đó được giao cho cảnh sát Los Angeles.

Cảnh sát cho biết đang tiến hành việc truy tố họ tội xâm nhập bất hợp pháp.

Lực sĩ bơi lội Thế Vận Hội Ed Moses, bạn của Lochte, ngồi dưới ghế khán giả, đưa lên mạng Instagram hai video, cho thấy hai người chống đối bị an ninh dẫn ra trong khi khán giả la ó.

Mời độc giả xem thêm video: Target mướn thêm 70,000 nhân viên chuẩn bị cho mùa lễ

Một video khác cho thấy một nhóm phụ nữ cũng mặc áo thun chống Lochte ngồi trong đám đông la to “đồ nói láo!”

Khi xảy ra sự kiện, ông Tom Bergeron, người dẫn chương trình, liền lập tức cắt ngang và chuyển sang phần quảng cáo.

Khi chương trình được phát hình trở lại, ông Bergeron giải thích: “Chúng tôi phải tạm ngưng vì gặp phải một sự kiện nhỏ. Chúng tôi muốn đích thân cảm ơn toán an ninh đã có hành động kịp thời.”

Rồi quay sự chú ý sang phía anh Lochte và cô Cheryl Burke, người cùng khiêu vũ với anh, ông hỏi: “Các bạn không sao cả chứ? Ryan, anh cảm thấy thế nào?”

Tôi không sao cả,” anh Lochte đáp nhưng với vẻ bối rối.

Dư luận bất bình với Lochte ngày càng nhiều từ khi lực sĩ này bị bắt quả tang nói dối về chi tiết của một vụ mà anh khai là bị cướp trong thời gian tranh tài Thế Vận Hội ở Rio de Janeiro, Brazil.

Hậu quả là chuyện này trở thành vụ tai tiếng gây chú ý của cả thế giới, và gần đây, anh Lochte bị phạt cấm thi đấu trong 10 tháng, và bị nhiều nhà bảo trợ hủy hợp đồng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT