Friday, March 29, 2024

Sinh viên Mỹ mất tích có thể bị bắt dạy tiếng Anh cho Kim Chính Vân

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Gia đình một sinh viên đại học mất tích trong chuyến đi thăm Trung Quốc năm 2004, nay có thêm hy vọng sẽ tìm được người này sau khi một hãng thông tấn Nhật nói rằng anh bị chính phủ Bắc Hàn bắt cóc.

Anh David Sneddon được coi là đã chết sau khi biến mất ở tỉnh Vân Nam, ở phía Tây Trung Quốc, khi anh 24 tuổi.

Cảnh sát nói rằng Sneddon, một sinh viên đại học Brigham Young University, phần nhiều đã chết khi đi chơi ở con đập gần sông Jinsha hôm 14 Tháng Tám, 2004.

Tuy nhiên, giới hữu trách Trung Quốc chưa bao giờ tìm thấy thi thể của anh Sneddon.

Hôm Thứ Tư, hãng thông tấn Yahoo News Japan cho hay có người nhìn thấy anh Sneddon ở Bắc Hàn, đang làm nghề dạy tiếng Anh, có vợ và hai con.

Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Tư loan báo sẽ khởi sự tìm kiếm anh Sneddon ở Bắc Hàn.

Ông Choi Sun-yong, người đứng đầu một nhóm gồm các gia đình có thân nhân tình nghi bị Bắc Hàn bắt cóc, nói rằng tin tức ông có được cho biết anh Sneddon bị bắt cóc đem về dạy tiếng Anh cho Chủ Tịch Kim Chính Vân.

Cha mẹ của anh Sneddon, ông bà Roy và Kathleen, không hề tin là con họ đã chết sau khi rớt xuống sông.

Họ tin rằng con mình bị bắt cóc vì nói giỏi tiếng Triều Tiên, mà anh từng sử dụng khi đi truyền giáo cho đạo Mormon ở Nam Hàn.

Trong 12 năm qua, ông bà Roy và Kathleen không ngừng kêu gọi giới hữu trách Mỹ điều tra về trường hợp của con họ. (V.Giang)

Xem thêm video: Trung Cộng tiếp tục ngang ngược áp đặt chủ quyền Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT