Saturday, May 11, 2024

Mỹ yêu cầu Nam Hàn bắt em trai ông Ban Ki-moon

NEW YORK, New York (NV) – Hoa Kỳ vừa yêu cầu Nam Hàn bắt một người em trai của ông Ban Ki-moon, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, vì có liên quan đến một vụ gian lận tiền hối lộ về việc mua bán một bất động sản tại Hà Nội.

Theo Reuters, trong một phiên tòa liên bang diễn ra tại Manhattan, New York, ông Daniel Noble, công tố viên Mỹ, nói rằng, một thư thỉnh cầu được thảo cho việc bắt giữ ông Ban Ki-sang, người từng là một giám đốc của công ty xây dựng Nam Hàn Keangnam Enterprises Co Ltd.

Ông Noble nói rằng Hoa Kỳ cũng có dự tính yêu cầu dẫn độ đương sự, “nhưng không thực hiện được ngay vì rằng đương sự chưa bị bắt.”

Theo Yonhap, cơ quan thông tấn chính thức của chính phủ Nam Hàn, bộ tư pháp nước sở tại đang nói chuyện với đối tác Hoa Kỳ về việc bắt giữ ông Ban nhưng “hiện chưa có cuộc thảo luận chính thức nào.”

Văn phòng quốc tế vụ thuộc cảnh sát quốc gia Nam Hàn cũng nói rằng cơ quan họ chưa nhận được thỉnh cầu chính thức về việc bắt giữ đó.

Một giới chức của Keangnam cho biết ông Ban rời khỏi công ty từ Tháng Ba, 2015 nên hiện không có thông tin nào về ông ấy.

Ông Ban Ki-sang là một trong bốn người hôm 10 Tháng Giêng bị truy tố có liên quan đến vụ án, điều khiến ông Ban Ki-moon, anh ông, muốn ra tranh cử tổng thống Nam Hàn, trở nên phức tạp hơn.

Vụ án cũng dẫn đến việc một người bà con khác của cựu tổng thư ký LHQ là Joo Hyun “Dennis” Bahn, con trai của ông Ban Ki-sang, tức cháu ông Ban Ki-moon, một nhà môi giới địa ốc ở New Jersey, đã bị bắt giữ.

Ông Ban Ki-moon, người mà thăm dò dư luận cho thấy là ứng cử viên tổng thống có nhiều triển vọng đứng hạng nhì, nói rằng ông rất bối rối khi có người trong thân tộc có liên quan đến vụ án nhưng thêm rằng ông “hoàn toàn không hay biết về nội vụ.”

Hiện ông Ban Ki-moon vẫn chưa chính thức loan báo ý định tranh cử tổng thống.

Theo bản cáo trạng, ông Ban Ki-sang, 69 tuổi, là người đứng ra dàn xếp để con trai ông làm môi giới cho việc tái tài trợ khu phức hợp sang trọng Landmark 72 ở Hà Nội, với chi phí xây cất lên đến hơn $1 tỷ.

Cáo trạng thêm rằng vào Tháng Ba, 2013, ông Bahn qua trung gian một người quen biết được giới thiệu gặp ông Malcolm Harris, một nhà cố vấn về nghệ thuật và thời trang, và cũng là một blogger, người cũng bị truy tố trong vụ án.

Theo công tố viện, ông Harris nói với ông Bahn rằng ông muốn giúp đạt được cuộc thương lượng nhờ ông có nhiều móc nối, trong đó có các thành viên của một hoàng gia ở Trung Đông, và dàn xếp để bán lại Landmark 72 cho một đệ tam nhân ngoại quốc, bằng cách hối lộ cho một quan chức.

Vào Tháng Tư, 2014, hai ông Bahn và Ban Ki-sang đồng ý trả ứng trước $500,000 tiền hối lộ và thêm $2 triệu khác cho việc đóng hồ sơ vụ mua bán.

Cũng theo công tố viện, ông Harris đã không liên lạc với vị quan chức, và sau khi $500,000 được gửi đến cho công ty của ông là Muse Creative Consulting LLC, để đứng trung gian lo việc hối lộ, thì ông ôm hết số tiền làm của riêng.

Ông xài vào tiền đi máy bay, khách sạn, ăn uống, sắm đồ đạc mắc tiền, thuê một chung cư ở Manhattan và mướn một căn hộ sang trọng ở Williamsburg, một khu thời thượng thuộc Brooklyn.

Cả ông Bahn, 38 tuổi, và Harris, 52 tuổi, đều không nhận tội. (TP)

MỚI CẬP NHẬT