Thursday, April 25, 2024

Thầy trò và bạn hữu cựu nữ sinh Trưng Vương hội ngộ Lễ Tạ Ơn

 

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi tiệc hội ngộ đông đảo cựu nữ sinh Trưng Vương và bạn hữu, do một nhóm các chị lớn, với sự hỗ trợ của các khóa đàn em, đứng ra tổ chức nhân dịp Lễ Tạ Ơn, diễn ra lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Grand Garden, Westminster.

Cô Trịnh Thúy Nga (giữa) phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cô Trịnh Thúy Nga (giữa) phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Thấm thoắt đã hơn 30 năm, các thầy cô đã bước sang tuổi hạc, người trẻ nhất cũng trên 80, người lớn tuổi hơn cũng đã 90. Với tinh thần tôn sư trọng đạo, chúng tôi tổ chức ngày hội ngộ hôm nay để nói lên lòng biết ơn đó,” bà Nghiêm Thị Hiếu, cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 1955-62, đại diện ban tổ chức, phát biểu trong phần khai mạc.

“Trong tinh thần gắn bó keo sơn, bền bỉ của tinh thần Trưng Vương, trong một hai năm nữa Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California sẽ cử hành 100 năm Trưng Vương,” bà nói thêm.

Bà Hiếu cũng cho biết trong số người tham dự, có 40 chị thuộc niên khóa 1953-60; 50 em thuộc niên khóa 1960-67; và một số vào trường năm 1954-55.

“Chúng tôi xin mượn lời giáo huấn của cô Liên Dung, dù cô không có mặt với chúng ta, để tỏ lòng biết ơn về mỹ ý của mọi người về tham dự hôm nay. Tinh thần tôn sư trọng đạo là một điểm son trong văn hóa Á Đông và văn hóa Việt Nam, hiếm thấy trong các nền văn hóa Tây phương,” bà Hiếu nhận xét.

Các cựu học sinh Trưng Vương đón chào cô giáo Đinh Thị Nại (thứ hai từ phải). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Các cựu học sinh Trưng Vương đón chào cô giáo Đinh Thị Nại (thứ hai từ phải). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau đó bà trình diện các thành viên của nhóm thực hiện, gồm các chị Vũ Bội Tú, Dương Vân Thu, Nguyễn Thanh Hà, Đỗ Thúy Liễu, Nguyễn Bạch Lan, Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Kỳ Hạnh, Vũ Dung, Đỗ Hà Thanh, Nguyễn Bích Liên và Nguyễn Song Phượng. Trong số người tham dự, có nhiều người từng là hội trưởng, như Phạm Vân Bằng, Mai Khanh Lê Ngọc Phú, Mậu Tâm, Mai Mai, v.v…

Nhóm này gởi đến mỗi người tham dự lời “Tạ Ơn Đời.” Trong đó ghi những câu nói như để tặng mọi người, nhất là các cựu nữ sinh Trưng Vương, để tự nhủ: “Ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tri ân công dạy dỗ của các thầy cô cho ta nên người hữu dụng. Gìn giữ tình yêu với bạn đời đã cùng ta xây dựng mái ấm gia đình. Cảm tạ bạn bè thân thương làm đời sống của ta thật phong phú. Cám ơn đất mẹ Việt Nam đã nuôi dưỡng ta cả một thời niên thiếu. Cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cho ta cuộc sống tự do, đầy đủ hôm nay.”

Bà Vương Đỗ Mai Phương, đại diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, góp lời: “Trong ngày tạ ơn thầy cô, chúng em rất vui và mong tình Trưng Vương muôn đời bất diệt, thương yêu lẫn nhau. Xin cám ơn các anh chị góp được $11,000 cứu trợ nạn lụt miền Trung, để chia sẻ với đồng bào bất hạnh.”

Bà Vũ Bội Tú, cựu hội trưởng đầu tiên của hội, nói lời cảm tạ công sức của nhóm thực hiện.

“Ngoài tấm lòng tri ân, chúng ta đã lập ‘Quỹ Thầy Cô’ để giúp đỡ một cách thực tế các thầy cô còn kẹt ở Việt Nam hiện trong tình trạng tuổi già, thiếu thốn. Xin cám ơn các chị trong ban thực hiện, chị cả Kim Dung và anh Hà Tường Cát đã mời 40 người bạn niên khóa 1953-60 tham dự,” bà Bội Tú nói.

“Tôi cũng xin cám ơn các bạn niên khóa 1961-63 đã đồng hành với tôi trong những ngày đầu lập hội. Cám ơn các em Trưng Vương trẻ, như Mậu Tâm, Mai Khanh Lê Ngọc Phú và Vương Đỗ Mai Khanh. Vinh danh niên khóa 1960-67,” bà tỏ lời khen ngợi.

Trong số các thầy cô tham dự, cô Trịnh Thúy Nga đại diện, phát biểu: “Chúng ta rất hân hạnh là con cháu của hai vị nữ vương đầu tiên. Trong tinh thần Lễ Tạ Ơn nơi quê hương thứ hai, chúng ta nguyện giữ vững tinh thần quốc gia dân tộc Việt Nam, lo cho gia đình, cho quốc gia dù bao vận nước thăng trầm.”

“Chúng ta là người quốc gia chân chính, sống theo đạo lẽ phải, sống khỏe, hùng dũng, với tình thương, thực sự làm việc, sống hoàn hảo để giữ vững tiếng thơm cho dân tộc Việt Nam, và tinh thần kết hợp, liên kết, thương yêu nhau của gia đình trung học Trưng Vương Sài Gòn trước năm 1975.”

“Xin tặng các em mỗi người một bông hồng,” cô giáo nói.

Sau đó, cô Nga tặng cho mỗi người một bông hồng và mọi người đứng sau lưng các cô giáo hiện diện gồm các cô Đinh Thị Nại, Nguyễn Thị Đức, Trịnh Thúy Nga và Nguyễn Hoàng Oanh, để cùng chụp hình lưu niệm.

Cô Nga cho biết cô dạy trường Trưng Vương từ năm 1958 đến 1963 và phu quân của cô là cố giáo sư, thi sĩ Nguyên Sa Trần Bích Lan. Cô dạy Pháp văn, sau cô mở trường trung học Văn Học và là hiệu trưởng trường này.

“Tôi nhớ mãi những buổi chào cờ sáng Thứ Hai, các em luôn được nhắc nhở về tinh thần quốc gia, học sống làm người, và những khi dẫn học trò tham dự các buổi lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, hay lễ quốc khánh VNCH,” cô Nga nói với nhật báo Người Việt.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Oanh, dạy tại trường Trưng Vương từ năm 1966 đến 1975, tâm sự: “Tình Trưng Vương tuyệt vời, đoàn kết, bạn cũ, thầy xưa. Thật nhiều kỷ niệm.”

Trong số các cựu hội trưởng, chị Mai Mai, cư dân Orange, hội trưởng nhiệm kỳ 2000-2002, cho biết từng tổ chức cho trường nhiều cuộc hội ngộ đến 800 người. Chị học Trưng Vương niên khóa 1966-73.

“Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Khi còn đi học, tôi còn nhớ những lần gỡ phù hiệu trên áo dài để trốn học, đi xem phim, và nhớ có lần đóng vai tướng trong đoàn Trưng Vương đi diễn hành ở Sài Gòn,” chị kể.

Ban tổ chức cho biết hai cô giáo Liên Dung và Bội Hoàn vì lý do riêng không thể tham dự, nhưng ban tổ chức sẽ giao hoa tận nhà để tỏ lòng biết ơn.

Phần văn nghệ được tiếp nối khi mọi người nhập tiệc, với MC Hồng Tước duyên dáng hướng dẫn chương trình.

Các ca sĩ đều là cây nhà lá vườn, nhưng đủ thể loại, với các cựu nữ sinh trường Trưng Vương, gồm Thanh Hà, Đỗ Kim Toàn, Kiều Loan, Thúy Lan, Vương Xuân điền, Nguyễn Thị Nhuận, và thân hữu, Anh Dũng, và nhiều giọng hát khác.

Ban tổ chức cũng chu đáo mời các nhiếp ảnh gia, như Nguyễn Kỳ, Phan Ngọc Quế và Vũ Công Liêm để ghi lại những hình ảnh thân thương của bạn bè và các thầy cô giáo trong dịp Lễ Tạ Ơn.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT