LOS ANGELES, California (NV) – Một thường dân chạy xe đạp thiệt mạng khi một kẻ tình nghi trộm xe hơi đang chạy trốn cảnh sát, tông phải, ở khu Central-Alameda thuộc Los Angeles vào sáng Thứ Tư, 24 Tháng Tư, Đài KTLA 5 News đưa tin.
Cuộc rượt đuổi chóng vánh bắt đầu vào khoảng 6 giờ 10 sáng và chấm dứt vài phút sau đó khi chiếc xe gây tai nạn ở đại lộ Hooper Avenue nằm giữa phố 46th Street và đại Lộ Vernon Avenue.
Chiếc xe bị lật úp sau khi lủi vô vài chiếc xe khác và nạn nhân chạy xe đạp.

“Tại Hooper Avenue và 46th Street, chiếc xe của nghi can tông vào một người chạy xe đạp ở ngã tư đó,” Thám Tử Meghan Aguilar thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD cho biết trong cuộc họp báo buổi sáng.
Người ta nhìn thấy những người ứng cứu dùng một tấm màn trắng bằng vải để che thi thể nạn nhân, gần phố 46th Street.
Chiếc xe đạp bị hư hại nặng sau tai nạn và nạn nhân chưa rõ danh tánh chết tại chỗ.
Đoạn phim mà KTLA thu được cho thấy khoảnh khắc nạn nhân chạy xe đạp bị chiếc xe hơi đang chạy đối diện tông trúng làm nạn nhân bị hất lên không trung.
Một người đàn ông chứng kiến vụ đụng xe nói với Đài KTLA 5 rằng cảnh tượng quá rùng rợn.
“Làm sao mô tả được bây giờ? Thật tội nghiệp anh chàng đó… đầu ông ấy bị đứt lìa,” Alejandro Contreras nói. “Xui rủi thay, có thể là có vài người nhìn thấy [khoảnh khắc hai bên đụng nhau]…Lúc đó tôi không dám nhìn, nên tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi.”
Thám Tử Aguilar thuộc LAPD cho biết nghi can bị cảnh sát rượt cố gắng bỏ chạy sau tai nạn nhưng bị cảnh sát bắt giữ cách nơi nghi can tông trúng nạn nhân chạy xe đạp không xa. Cảnh sát chỉ nhận dạng được nghi can là nam giới trưởng thành.
Danh tánh nạn nhân chạy xe đạp tử vong chưa được công bố.
Vụ đụng xe cũng làm một cột điện bị hư hỏng, một số cư dân trong khu vực tạm thời không có điện.
Đại lộ Hooper Avenue bị phong tỏa cho tới chừng nào hoàn tất điều tra sơ bộ. (TTHN)








































































