Thursday, April 25, 2024

Santa Ana giải tỏa gần xong khu ‘homeless’ dọc bờ sông

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Sáng 18 Tháng Bảy, một ngày sau khi Orange County quyết định di dời  những người vô gia cư vốn dựng lều lâu đời tại khu vực dọc bờ sông Santa Ana, gần sân vận động Angel, Anaheim, hơn 95% những người này đã được đưa đến những nơi tạm trú tốt hơn trong lúc chờ giải pháp lâu dài cho họ.

Theo báo Voice of Orange County, từ ngày 12 Tháng Bảy, nhiều cáo thị được dán quanh khu vực có người vô gia cư cắm trại với nội dung: “Nha Công Chánh Orange County sẽ tiến hành bảo trì và thực hiện các dự án kiểm soát lũ lụt trong khu vực của quận hạt. Mọi người và tài sản cá nhân phải được dời khỏi công trường đã chỉ định trên cáo thị này trước ngày 17 Tháng Bảy.”

Ông Andrew Đỗ, phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, nói với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi đã một hợp đồng trị giá $750,000 với City Net, một cơ quan bất vụ lợi, đưa một số những người này đến nơi an toàn hơn trong thời gian tìm chỗ ở ổn định cho họ.”

Ông thêm: “Một số khác được đưa đến trung tâm cho người vô gia cư (bến xe buýt cũ ở Santa Ana.)”

Toàn khu cắm trại của người vô gia cư quang đãng hơn so với lúc trước. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sáng nay, một số rất đông người đã bỏ đi, trong đó có gia đình ông Mike O’Neil, người đã nói chuyện với phóng viên Người Việt ngày 7 Tháng Sáu. Túp lều mà vợ chồng ông từng ở còn đó nhưng không thấy ai, ngay cả con chó tên River của ông cũng đã đi rồi.

Toàn khu trở nên hoang vu vì thiếu bóng người, chỉ còn lại những mảnh lều trơ trọi.

Một số người còn ở lại khu vực mà đúng ra phải được giải tỏa từ hôm trước. Họ có vẻ như không biết đọc hoặc có cử chỉ, ngôn ngữ khác người bình thường.

Ông Bill Phillips, một “cư dân” tại đây hơn hai năm nay, nói: “Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện khu này sắp bị giải tỏa cả. Tôi ngủ dậy thì thấy chung quanh có vẻ như vắng người hơn mọi hôm. Ngay cả cái xe đạp người ta nhờ tôi sửa chiều qua cũng mất đâu, cũng không ai trả công cho tôi.”

Khi hỏi nếu người ta nhất định muốn ông phải dời chỗ, ông sẽ làm gì, ông cười nói: “Tôi biết sửa xe hơi. Tôi là thợ sửa xe hơi với hơn 30 năm kinh nghiệm. Muốn tôi đi đâu cũng được miễn là cho tôi sửa xe là tốt rồi.”

Ông chỉ một hộp đồ nghề có vỏn vẹn vài món kềm búa rồi khoe: “Ở đây không ai có xe hơi nên tôi chỉ sửa xe đạp và máy phát điện thôi.”

Ông cười rồi tiếp: “Nếu mấy hôm nữa mà không thấy tôi ở đây, cứ đến khu vô gia cư và hỏi ‘Bicycle Bill’ thì sẽ tìm ra tôi ngay.”

Ông Bill cho hay ông vừa đổi bằng lái mới và sẵn sàng đi làm khi có cơ hội. “Có người nhận tôi và có người cho tôi mượn xe hư, tôi sửa lại là đi làm được ngay,” ông nói.

Ông Angel Lopez, một người còn nấn ná bên ngoài một mảnh lều tơi tả, cho biết: “Tôi thấy một số đông người rời khu này từ chiều Chủ Nhật. Họ nói họ về nhà, nhưng tôi không tin.”

Lý luận của ông rất đơn giản, nếu có nhà thì không ai dại gì mà ra đường ở, nếu mất rồi thì bây giờ nhà ở đâu mà về. “Tôi ở đây bốn năm trời, đây là nhà tôi. Tôi không tham lam, không có tiền, tôi không mong gì ai cho tôi chỗ ở khác,” ông nói.

Một người chỉ cho biết tên là “Rick” nói rằng không ai đếm xỉa gì đến ông. Ông có hỏi nhiều người là họ đi đâu thì người ta chỉ nói là chúc ông ở lại bình an.

Khi hỏi ông có thấy cáo thị đã dán quanh khu này không, ông trố mắt: “Dán giấy cho tôi? Sao không nói thẳng với tôi cho tiện?”

Ông cười buồn: “Tôi quen nhiều người có quán ăn chung quanh đây. Suốt ba năm nay, họ để dành thức ăn cho tôi . Bây giờ đi chỗ khác thì buồn lắm. Người tốt thì rất ít. Người thương hại tôi thì nhiều.”

Rồi ông dứt khoát: “Tôi không cần ai thương hại.”

Có khoảng 500 người dựng lều dọc theo bờ sông Santa Ana.

Việc hai Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ và Todd Pitzer có ý định giải tỏa khu vực này đã được đưa ra hội đồng giám sát bàn thảo hồi tháng trước.

Ông Pitzer dự đoán sẽ mất từ sáu tháng đến một năm để đưa tất cả mọi người ra khỏi khu vực. Kế hoạch là sẽ chi $1.5 triệu để đưa những người vô gia cư đến những cơ quan trợ giúp tâm thần, giúp họ tìm việc và chỗ ở, theo báo Orange County Register.

Như vậy, việc giải tỏa khu vực này đã được hoàn tất quá sớm và quá rẻ so với dự tính.

*Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem phóng sự “Du lịch với ATNT thăm Mission Santa Barbara”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT