Friday, April 26, 2024

‘Nhạc Tình Viễn Xứ’ chinh phục khán giả Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một đêm nhạc đầy ắp tình yêu và nỗi nhớ vừa diễn ra tại phòng hội nhật báo Người Việt, Westminster lúc 7 giờ Thứ Bảy, 20 Tháng Năm.

Chủ đề “Nhạc Tình Viễn Xứ,” với 22 tiết mục trình diễn, với dàn ca sĩ chuyên nghiệp, âm thanh điêu luyện của các nhạc sĩ Trần Toản, Trần Sang, Tạ Kỳ Linh, Ngọc Thạch, Nguyễn Thế Thanh, với dàn âm thanh của Trần Sang, thính phòng tràn ngập những giai điệu và ca từ.

“Ðây là kỳ thứ 11 của nhóm Không Gian Xưa, với ước vọng đưa thính giả trở về với những kỷ niệm một thời trên quê hương thân yêu, qua từng giai điệu, âm thanh tiếng nhạc. Trong hơn 5 năm qua, chúng tôi đã tổ chức mỗi năm 2 kỳ, những buổi văn nghệ này hoàn toàn miễn phí. Mặc dù không nhận bất cứ một tài trợ nào, tuy nhiên nhờ sự ưu ái vô vị lợi của các ca nhạc sĩ thân hữu, chương trình vẫn cứ tiếp tục đến hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã đáp lời mời, đến tham dự đông đảo. Ðó là sự khích lệ lớn, giúp chúng tôi tiếp tục tổ chức nhiều đêm diễn nữa.”

Ðó là lời mở đầu chương trình do Lan Thy tự bạch, cùng phu quân là Phạm Duy Hạnh thường xuyên tổ chức những đêm nhạc thính phòng.

Khán phòng không còn chỗ trống và bãi đậu xe cũng hết chỗ!

Bà Mai Chi từ Long Beach xuống sớm nhất cho biết, “Tới đây trước cả tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi tốt, không bỏ công lặn lội cùng mấy bà bạn, chờ đợi lâu nay mới được nghe một đêm nhạc tuyệt vời.”

Phi Loan diễn ngâm bài thơ “Ðổi Lấy Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười,” với tiếng sáo Ngọc Nôi, đàn tranh Thu Vân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo bà Mai Chi, “Ðây là lần thứ 11, tôi dự đêm nhạc thính phòng, cũng tại nhật báo Người Việt, khán thính giả đã yên lặng thưởng thức cho đến giờ phút chót, điều này cho thấy âm nhạc có sức quyến rũ mạnh như thế nào. Nhất là những nhạc phẩm bất hủ tiền chiến Việt Nam, qua thời gian càng thêm giá trị, cộng với sự trình diễn của ca sĩ, nó làm xao xuyến lòng người thật lạ lùng!”

“Tôi thích nhất là hai vợ chồng cô Lan Thy và ông Phạm Duy Hạnh, đã làm âm nhạc là “tới bến” luôn. Từ lúc giới thiệu dẫn nhập chương trình đến bài hát, đều giới thiệu xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của từng bài. Nó giúp người nghe hiểu và cảm thông đến từng giai điệu và ca từ, khiến ca sĩ và người thưởng thức hòa điệu nhau trong cùng nhịp đập của trái tim, làm cho tình yêu âm nhạc càng lan tỏa.” Bà Mai Chi tiếp.

Ông Tuấn Bùi vừa từ Nhật qua cho biết, vì đã dự đêm nhạc những lần trước, nên kỳ này ông biết trước mà sắp xếp công việc để dự đêm nhạc Tháng Năm này.

“Nhạc thời trước 1975 có vẻ ‘thân thiện’ hơn nhạc thời đại bây giờ, hợp với lứa tuổi và tính cách hoa mộng thuộc tâm trạng của lứa tuổi tôi trong giai đoạn đó. Tôi thấy ca sĩ ở đây chuyên nghiệp lắm, không thua gì những tiếng hát nổi tiếng trên những sân khấu lớn mình được biết,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Một nhóm bốn bà đi từ Los xuống cho biết, “Tụi tôi phải đi sớm lắm. vậy mà tới nơi vẫn tìm không ra chỗ đậu xe, phải để ở tiệm café ngoài đầu đường.”

Theo bà Hạnh Trần, tài xế lái xe của nhóm thì, “Ðêm nhạc thật tuyệt vời, mỗi người đều có một phong cách thể hiện rất riêng của mình, tụi tôi thích ca sĩ Huy Tâm hát và trình diễn, thật xuất sắc trong bài ‘Tình Ca,’ diễn tả đúng tâm trạng người Việt xa xứ yêu quê hương mà nhạc sĩ Phạm Duy muốn nhắc đến,” bà Hạnh hết lời khen ngợi.

Qua tiếng hát của nhóm Mây Ngàn, các giọng nữ Ngọc Trang, Bích Thủy, Bảo Quỳnh, Vũ Nghĩa, Mỹ Linh, cùng tiếng đàn guitar thùng bập bùng của nhạc sĩ Trần Toản, nhạc phẩm “Chiều Qua Tuy Hòa” sáng tác Nguyễn Ðức Quang, dẫn người nghe theo bước chân của người nhạc sĩ du ca này mà nhớ về quê hương một thời binh lửa.

Toàn thể ca nhạc sĩ chào tạm biệt thính giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chàng ca sĩ người Nhật, Sonny Yamamoto, giọng nam trầm với phong cách nhạc jazz, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt trong nhạc phẩm “Thuở Ấy Có Em” sáng tác Huỳnh Anh, một bài hát thường được các chàng trai Sài Gòn hát tán tỉnh người yêu trong những lần hò hẹn!

“Mới đây mà đã 2 năm rồi, lần cuối cùng em đưa mẹ đến nghe nhạc, cũng trong thính phòng này. Bây giờ em đi một mình thôi.” Cô giáo Ngân Phượng, rưng rưng nhớ mẹ khi giọng ngâm của Phi Loan cất lên trong bài thơ “Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” thơ Trần Trung Ðạo, qua tiếng đàn tranh của Thu Vân và tiếng sáo Ngọc Nôi.

Túy Hoa, một giọng ca đậm chất Nam Bộ, chất phác dễ thương mà cũng rất ngọt ngào khi trình bày nhạc phẩm “Em Về Miệt Thứ” sáng tác Trần Sang, khiến người nghe tưởng chừng như đang đối diện với cô gái miệt vườn thỏ thẻ chuyện tình, nơi đất phù sa đầy trái ngọt cây lành.

Ðêm nhạc còn dài lắm, những tâm tình trong ca khúc mà những ca sĩ Huy Hoàng, Ngọc Thạch, Thế Thanh, Kim Phượng, Pha Lê, Trâm Anh, Mạnh Quân, Bảo Nam, Quốc Thái, Xuân Thanh, Duy Khang, Châu Quyên, Nguyễn Hoàng, đã đưa cả thính phòng tràn ngập vào một không gian ngày cũ.

Ông Phạm Duy Hạnh, người chủ xướng đêm nhạc cho biết trong chủ đề “Nhạc Tình Viễn Xứ,” mọi người sẽ cùng trở về không gian, thời gian xưa, với những nhạc phẩm bất hủ trước 1975, qua bao năm tháng vẫn được mến mộ, trong đó bàng bạc những nỗi niềm, những tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, những nhớ nhung trai gái một thời hoa mộng.

“Chúng tôi và khán thính giả cùng chia sẻ những phút giây thoải mái, sau những mỏi mệt lo toan cuộc sống, cùng nhau thưởng thức những giai điệu êm đềm, nhất là những người Việt xa xứ, có cùng một tình yêu âm nhạc, yêu quê hương đất nước,” ông Hạnh tâm sự.

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

MỚI CẬP NHẬT