Saturday, May 4, 2024

Ghen – nên như thế nào?

=

Bảo Thiên/Người Việt

WESTMINSTER, Calif. (NV) – Trong khi những cơn ghen tàn bạo của phụ nữ được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội qua các video clip, nhiều ý kiến cũng được đưa ra bàn tán xôn xao, người thông cảm xót xa, kẻ ngao ngán lắc đầu. Tôi tự đặt mình vào vị trí của người vợ rồi tự hỏi mình sẽ làm gì, để nếu có ghen, cũng không quên cả lí trí đến mức đổ nước sôi, tạt acid, xé áo giữa đường với người ta. Và nhân lúc còn tỉnh táo như bây giờ, tôi sẽ tập nhắc chính mình những điều này thật kỹ, để lúc nóng giận sẽ tự kiềm chế bản thân.

Đừng cho rằng ghen chỉ là việc của những người thất bại

Nhiều ý kiến cho rằng thế giới hiện nay bình đẳng, ai muốn đi thì cứ để họ đi, tại sao chúng ta phải níu giữ những người không còn dành tình cảm cho mình? Tại sao chúng ta phải là người thất bại nắm chặt một tình yêu đã thay đổi? Còn tôi, tôi không thấy như vậy. Bởi vì trong tình yêu, thất bại hay chiến thắng chỉ là định nghĩa của những kẻ chỉ biết yêu chính bản thân mình. Còn khi bạn yêu thương một ai đó, thì bạn đã cho họ cái quyền chiến thắng mình, bạn cũng đã cho họ cái quyền làm đau mình. Vậy thì còn tính toán chuyện cảm giác tình yêu là thất bại hay không để làm chi?

Vì thế, tôi nghĩ ghen chỉ là một trạng thái của tình cảm. Trong công việc, nếu ai đó giỏi hơn bạn thì bạn ghen tị. Trong cuộc sống, nếu ai đó đẹp hơn bạn, bạn cũng có thể ghen tị. Và trong tình yêu cũng vậy, nhưng cái ghen đó mạnh mẽ hơn, tạo thành cái ghen tuông đến đau lòng. Tất cả đều chỉ là một trạng thái của cảm xúc mà thôi, quan trọng là phụ nữ chúng ta nên ghen như thế nào?

Quan trọng nhất là “nói có sách, mách có chứng”

Để “đòi lại” trái tim, thì bằng chứng không thể chỉ là cái chỉ dựa vào “nghe nói”, “hình như”, “thấy nghi nghi”… thay vào đó, hãy nắm bằng chứng thật thuyết phục để ông chồng của bạn chỉ có thể im lặng và thừa nhận. Nếu bằng chứng đủ mạnh, đức lang quân còn có thể quỳ xuống xin tha thứ. Bạn cũng đừng nên tin vào người khác, mà hãy tin vào mắt mình. Đừng hỏi “Tại sao anh lừa dối tôi?” mà hãy hỏi “Tại sao lại có những bằng chứng đáng tin đến thế nào trong hôn nhân của mình?” Điều này khiến “bị cáo” không còn đường nào để chối tội và sự thừa nhận của họ làm chúng ta dịu bớt ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Hãy dùng những bằng chứng thuyết phục nhất để buổi trò chuyện giống như buổi thú tội hơn là xét xử, và bạn sẽ vào vai quan tòa chứ không phải nguyên cáo đi kiện đòi công bằng cho tình yêu.

Thứ hai, hãy bình tĩnh, thật sự bình tĩnh

Cũng có những trường hợp anh chồng của bạn “chơi trò” nổi điên lên và cho rằng không tin tưởng, suy nghĩ linh tinh, làm trò vớ vẩn. Không sao! Hãy cứ ngắm nhìn họ nổi điên, nhân tiện lúc đó suy nghĩ thật kỹ xem mình có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân với người điên này không? Biết đâu chính những lúc đó bạn nhận ra “May quá, bây giờ phát hiện ra người điên vẫn còn sớm so với mười năm sau” chẳng hạn.

Sau thời gian họ “nổi điên” qua đi, hãy nói chuyện lại từ đầu! Và thay vì bắt ép họ xin lỗi bằng những lời lẽ cay độc nhất, hãy hỏi họ muốn chúng ta giải quyết chuyện này ra sao? Có rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết rõ ràng: Họ say nắng hay đã tắm mưa tình yêu điên cuồng rồi? Họ muốn một tình yêu mới hay chỉ là một chú thợ săn lạc đường gặp trúng con cừu nhỏ? Họ đi săn hay là người bị săn?…

Thường thì 80% chỉ là cơn say nắng, nhưng nếu trường hợp của bạn rơi vào 20% còn lại thì đã đến lúc bạn nghiêm túc suy nghĩ đến việc có nên cho nhau lối đi riêng hay không? Lúc này, không phải bạn nên cho người kia thời gian, mà cũng nên cho chính bạn thời gian riêng để tịnh tâm suy nghĩ. Lỗi yêu thương không phải của một phía, mà bắt nguồn đều là của cả hai bên. Và dù gì đi chăng nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ, vì bạn chính là người chịu đựng tất cả những cơn đau về sau!

WASHINGTON, DC - MARCH 26: Plaintiff couple Sandy Steier (L) and Kris Perry hold hands after attending oral arguments at the U.S. Supreme Court after oral arguments, on March 26, 2013 in Washington, DC. Today the high court heard arguments in California's Proposition 8, the controversial ballot initiative that defines marriage as between a man and a woman. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Trả thù”!

Tôi có một chị bạn, chị đã trả thù tình nhân của chồng vào một buổi cafe. Chị đến với phong thái đẹp nhất, tự tin nhất và cũng tỏa sáng nhất. Khác với chửi bới và khóc lóc, chị thản nhiên đồng ý cho hai người họ đến với nhau, và chị nói rằng chị đã từng có thời gian thật xinh đẹp và thời trang như cô gái ấy. Thế nhưng cuộc sống gia đình của chị không chỉ lo quần này áo kia, hoặc phấn son nước hoa lụa là. Cuộc sống của chị là gia đình nhỏ với chồng và ba người con, nếu khách khứa ghé nhà chơi, chị là người nấu nướng dọn dẹp; nếu anh say xỉn, chị là người lau quét khắp nhà. Hơn thế, chị còn phải chăm sóc ba mẹ chồng, ngày giỗ ông bà, làm tiệc tùng mỗi ngày lễ Tết, giúp đỡ tài chính lẫn tâm tư của cô em chồng, rồi đến cả ngày sinh nhật, ngày mừng thọ cũng như hàng tá những ngày tháng đẩu đâu đâu mà chị phải lo toan… tất cả kéo chị trở thành một bà cô già chẳng có thời gian làm đẹp, spa, facial và chăm chút cho bản thân mình.

Chị bạn tôi hỏi cô tình nhân kia có đủ tự tin để có thể giải quyết được ngàn chuyện không tên kia không? Rồi ba hay bốn năm sau, người chồng mà có thể bỏ đi người vợ cùng ba đứa con có chắc chắn còn ở bên cô ấy hay không? Nhất là lúc đó cô sẽ tàn phai sắc đẹp vì những cuộc sống lo toan thường nhật?

Chị bạn tôi chúc phúc cho họ, và nói rằng hy vọng cô gái ấy sẽ không là chị ấy sau vài năm. Có thể cô ta sẽ làm chồng cô thay đổi, biết đâu? Cô gái ấy im lặng không nói gì, còn chị bạn tôi thì bước ra quán cafe vô cùng kiêu hãnh. Tôi không biết cô gái đó suy nghĩ thế nào, nhưng giờ đây chồng chị ấy đã về bên chị ấy, khi nghe được đoạn ghi âm buổi cafe kia.

Nhiều người trong lúc nóng giận nghĩ đến chuyện trả thù. Tôi đồng ý! Tất nhiên là chúng ta phải trả thù. Nhưng đừng biến mình từ người bị hại thành kẻ tấn công, và cũng đừng đẩy chồng mình vào tình huống phải bảo vệ cô nhân tình bé bỏng trước một mụ sư tử hà đông đáng sợ. Cách trả thù với các ông chồng hay nhất là mình phải đẹp. Còn cách trả thù nhanh nhất với các tình nhân của quý ông là cứ cho họ ở bên nhau, còn mình cứ… đẹp đã rồi tính! Đừng cho rằng ở Hoa Kỳ nên khác lắm, thật ra phụ nữ Á Đông, ở chốn nào thì cũng vậy thôi.

Cuối cùng: Cứng với đối thủ, nhưng mềm với phu quân

Đừng quên người đàn ông nào cũng muốn thể hiện vai trò “người mạnh mẽ”, vì thế hãy cho anh ấy biết bạn xem anh là chồng chứ không phải là con khi chăm sóc, anh ấy là người bảo vệ gia đình chứ không phải là người phá tan hạnh phúc hôn nhân. Nếu muốn chia tay thì rất dễ, nhưng nếu muốn tiếp tục bên nhau thì bạn hãy cho anh ấy niềm tin bạn có thể quên sau khi đã thật sự thứ tha!

Tất nhiên, sẽ có người nói rằng lời khuyên nào cũng vô cùng lý thuyết, cứ gặp chuyện đi rồi thì “điên cuồng” chẳng còn để ý gì đâu! Nhưng tôi tin rằng lý thuyết phải nhớ thì thực hành mới thông. Ai cũng sẽ nóng giận khi ghen nhưng cuối cùng điều quan trọng còn lại sau này là một mái ấm, một niềm vui chứ không phải là một sự hối tiếc. Dù gì thì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà.

MỚI CẬP NHẬT