Wednesday, May 15, 2024

Nhiều hội đoàn tổ chức ‘Đêm Tưởng Niệm-Cầu Nguyện’ dịp Tháng Tư Đen

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự “Đêm Tưởng Niệm-Cầu Nguyện” hát cho quê hương đất nước Việt Nam trong mùa Tháng Tư Đen, do ban văn nghệ Quỳnh Hoa và Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, với sự yểm trợ của nhiều đoàn thể khác, đồng tổ chức vào chiều Thứ Tư, 24 Tháng Tư, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Hoạt cảnh “Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” do Đoàn Du Ca Nam California trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ đặc biệt gồm những ca khúc tự tình dân tộc và quê hương đất nước, với sự đóng góp của nhiều ban văn nghệ và hội đoàn như CLB Tình Nghệ Sĩ, CLB Hùng Sử Việt San Diego, Cựu Học Sinh Trung Học VNCH, Lạc Hồng, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Lê Hồng Quang, Đoàn Du Ca Nam California, CLB Văn Nghệ Viện Việt Học, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, Cựu Học Sinh Petrus Ký…

Bà Quỳnh Hoa, trưởng ban tổ chức, nói: “Tháng Tư Đen lại trở về. Đã 49 năm qua, đồng hương Việt Nam vẫn ly hương trên khắp thế giới. Tháng Tư Đen là một ngày tang tóc của quân dân cán chính VNCH. Vì thế, hằng năm, cứ gần đến ngày 30 Tháng Tư, trong lòng người Việt ly hương ở hải ngoại đều dâng trào cảm xúc buồn bã vô cùng.”

“Mọi người cùng tưởng nhớ đến những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nền tự do, dân chủ cho miền Nam, trong đó có những người đã chết trong trại tù Cộng Sản, hàng ngàn đồng bào đã mất mạng trên đường vượt biển để đi tìm tự do… Xin cầu nguyện hồn thiêng sông núi, cùng anh linh của các tử sĩ, hộ trì cho đất nước và dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi gông cùm Cộng Sản, để mọi người được sống tự do thanh bình,” bà Quỳnh Hoa chia sẻ thêm.

Nhạc cảnh “Bài Tình Ca Áo Tím” do CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước giờ khai mạc, một số tiếng hát đã hâm nóng chương trình văn nghệ qua những ca khúc đấu tranh như “Anh Về Với Em” (Lan Hương & Xuân Thanh), “Mưa Sài Gòn, Nắng Cali” (Thanh Hằng), “Chiều Tây Đô” (Lan Ngọc), “Mẹ Ơi Con Sẽ Về” (Huỳnh Anh), “Biết Bao Giờ Trở Lại” (Lâm Vĩnh Hiên), và “Một Chút Quà Cho Quê Hương” (Trọng Thái).

Đặc biệt nhất là nhạc cảnh “Bài Tình Ca Áo Tím,” nhạc và lời Cao Minh Hưng, CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn, đã gợi nhớ cho khán giả trong lứa tuổi học trò và những chiến sĩ Quân Lực VNCH trước và sau biến cố cuối Tháng Tư, 1975.

Sau nghi thức khai mạc, ban văn nghệ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ đồng ca bài “Chiến Sĩ Vô Danh” thay cho phút mặc niệm các anh hùng tử sĩ vì nước quên mình.

Liên khúc “Bên Em Đang Có Ta” và “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” do ban văn nghệ Cựu Học Sinh Trung Học VNCH trình bày. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ được tiếp tục với liên khúc “Bên Em Đang Có Ta” và “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng,” do ban văn nghệ Cựu Học Sinh Trung Học VNCH đồng ca. Sau đó, tiếng hát tuổi học trò Thụy Ân đã làm cho nhiều người xúc động trong ca khúc “Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây.”

Tiếp nối chương trình, ban văn nghệ Hùng Sử Việt San Diego đã kích động tinh thần đấu tranh của nhiều khán giả qua bài “Ngàn Năm Hoàng Sa,” và làm nhiều đồng hương xúc động qua bài “Lời Kinh Đêm” của cố nhạc sĩ Việt Dzũng.

Ngọc Diệp, tiếng hát thính phòng quen thuộc trong nhiều chương trình văn nghệ tại Little Saigon đã nghẹn ngào qua bài “Xa Quê Hương.”

Ngọc Diệp, cũng là thành viên trong ban tổ chức, tâm tình: “Bốn mươi chín năm trước, đồng bào miền Nam đã bị mất tự do vào cuối Tháng Tư, 1975, đó cũng là niềm đau chung của cả dân tộc của chúng ta. Tại vì, sau 49 năm, nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại đã hiện rõ bộ mặt thật hà khắc dã man của họ. ‘Đêm Tưởng Niệm-Cầu Nguyện’ hát cho quê hương đất nước Việt Nam là để tưởng niệm sự uất hận của cả dân tộc, đồng thời chúng ta hãy cầu nguyện cho đồng bào ruột thịt trong nước sớm thoát khỏi chế độ hà khắc của Cộng Sản.”

Ban văn nghệ Lê Hồng Quang đồng ca bài “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp tục với “Tình Hoài Hương” (ban văn nghệ Lạc Hồng đồng ca), liên khúc “Tiễn Em Rời K18” và  “Giữa Quê Hương Tôi Hát Tiễn Anh” (Mạnh Hùng), “Xin Đời Một Nụ Cười” (Ngọc Hân), “Mời Em Về” (Ngọc Hà), “1954 Cha Bỏ Quê Hương, 1975 Con Bỏ Nước” (Ngọc Vân), và “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển” (Quỳnh Hoa).

Ban văn nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ đã hát một cách hùng hồn liên khúc “Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ” và “Thắp Lửa Tự Do.” Kế tiếp, ban văn nghệ Lê Hồng Quang đã cho mọi người nhớ lại một thời bỏ nước ra đi qua ca khúc “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Hoạt cảnh chủ lực của chương trình là tiết mục “Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” do MC Thiên Hương điều hợp. Trong phần này, mọi người trên tay một ngọn nến để thắp sáng cho quê hương dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, Đoàn Du Ca Nam California cùng hát liên khúc “Tháng Tư Đen” của Phạm Duy và “Tôi Tin” của Trần Huấn.

Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đồng ca bài “Chiến Sĩ Vô Danh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp tục với những ca khúc và các tiếng hát “Viên Đạn Đồng Đen” (Diệp Khắc Trúy), “Bên Bờ Đại Dương” (Thanh Mai), “Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn” (Quí Hà), liên khúc “Đòi Quyền Yêu Thương” và “Một Ngày Việt Nam” (CLB Văn Nghệ Viện Việt Học).

Đồng hương Kim Phụng Nguyễn, một trong những tiếng hát của CLB Văn Nghệ Viện Việt Học, tâm tình: “Tôi được định cư tại Hoa Kỳ trên 40 năm. Trước đó, tôi đã chứng kiến sự thất thủ của miền Nam do Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm. Đối với tôi, sự đổi đời bi đát này đã gây ra nhiều cảnh tang thương cho dân miền Nam phải gánh chịu, và khó xóa mờ trong tư tưởng của người Việt ly hương để tìm tự do.”

Tiếp nối phần văn nghệ là “Hương Ca Vô Tận” (Kim Loan), “Kỷ Vật Cho Em” (Philippe Dương), “Việt Nam Tự Do Hạnh Phúc” (Ban văn nghệ Việt Ngữ Hồng Bàng), “Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt” (Hoàng Tuấn), “Dòng Máu Việt Nam” (Việt Tân), “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” (Ngọc Hân), và “Trên Đầu Súng” (Trọng Thái và Việt Hà). Cuối cùng là bài “Việt Nam, Việt Nam” (nhiều ban văn nghệ đồng ca).

Thành viên ban tổ chức, từ trái, Ngọc Hân, Quỳnh Hoa, Ngọc Vân, và Trọng Thái. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự, cựu Nghị Viên Bùi Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói: “Tưởng Niệm Tháng Tư Đen hằng năm là sự kiện rất cần thiết để người Việt ly hương luôn nhớ đến những kỷ niệm đau buồn. Cũng là dịp để chúng ta luôn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với các chiến sĩ trong Quân Lực VNCH và đồng minh, cùng thương tiếc những người đã chết trên biển cả vì hai chữ tự do.”

Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Thị Huê, cánh chim đầu đàn CLB Hùng Sử Việt, tâm tình: “Chúng ta được may mắn sống trên đất nước tự do này, nhưng chúng ta không thể quên được câu hỏi là tại sao chúng ta phải bỏ quê hương? Vì 30 Tháng Tư là ngày gợi nhớ cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta đã mất mát. Mất quê hương, mất rất nhiều những người thân; mất rất nhiều đồng bào đã bỏ mình trên biển cả. Cầu xin anh linh các anh hùng tử sĩ cùng vong linh những người vượt biển tìm tự do, phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm được sống tự do, yên bình, hạnh phúc thật sự.” (đ.d.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT