Thursday, March 28, 2024

Lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy gần Cảng Sài Gòn, sáng đi thi

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cùng đồng đội chữa cháy kho hàng ở quận 4 gần Cảng Sài Gòn đến gần sáng, chàng lính cứu hỏa Trang Thanh Nam tức tốc qua điểm thi tốt nghiệp trung học để chuẩn bị vào đại học.

Nhiều người dân quận 4 cho biết, vụ cháy gần Cảng Sài Gòn tối 22 rạng sáng 23 Tháng Sáu là trận cháy lịch sử ở quận 4 từ trước đến nay. “Cháy từ lúc khoảng 9 giờ 30 phút tối đến gần 2 giờ sáng. Ớn nhất là tầm 11-12 giờ đêm, lửa bùng lên, tưởng đốt luôn cả mấy căn nhà dân rồi,” một người dân rùng mình nhớ lại.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tình cờ phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM nghe được câu chuyện:

-Mai em thi Hóa Lý chả biết làm được không?

-Mai gì, còn mấy tiếng nữa vào phòng thi rồi chớ mai gì mày?

-Ờ, ha còn mấy tiếng nữa…

Nói đến đây, anh lính cứu hỏa nhoẻn miệng cười. Đôi chân buông thõng trên nền đất nhoe nhoét nước. Lẩn quẩn xung quanh vẫn là mùi hóa chất nồng nặc.

Hỏi chuyện mới biết em là Trang Thanh Nam, sinh năm 1996. Năm nay em 21 tuổi, là lính đi nghĩa vụ quân sự thuộc đội Phòng Cảnh Sát Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Trên Sông. Em khoe năm nay em thi vào trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy để tiếp tục với công việc của mình hiện tại.

“Em khoái lính phòng cháy chữa cháy lắm. Nay thi Toán em làm bình thường, hên xui à. Mai còn Hóa với Lý, em cũng ôn rồi mà giờ em quên sạch rồi. À quên, còn mấy tiếng nữa vào phòng thi rồi. May mà lửa tắt rồi!” Cởi chiếc áo ngoài ướt nhòe nhoẹt, rũ rũ đôi ủng đầy nước, anh lính cứu hỏa nhoẻn miệng cười.

Gần 3 giờ sáng, khoảng thời gian mà có lẽ các sĩ tử đã vùi mình trong giấc ngủ sâu để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học, bước ngoặt quan trọng của cuộc đời thì ở đây Nam vẫn đang mệt nhoài chiến đấu với lửa.

Mấy anh lính biết chuyện, có người lo mắng Nam sao không báo chỉ huy để ở nhà nghỉ ngơi. Có người nhìn em đùa: “Mày giờ thức luôn, lát còn đi thi chớ ngủ nghỉ gì nữa. Giờ mà nghỉ là về khỏi đi thi, năm sau thi lại,” nói xong mọi người phá lên cười. Những gương mặt lem nhem khói than dần giãn ra.

Trang Thanh Nam kịp có mặt ở điểm thi trung học sáng 23 Tháng Sáu. (Hình: Báo Pháp Luật TP.HCM)

Thức ăn được tiếp tế, là bánh bao, mì tôm, mọi người thay nhau vào ăn để lấy sức chiến đấu tiếp. Tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống chút xíu, em và đồng đội lại vào tiếp tục trở lại công việc.

Theo lịch thi tốt nghiệp trung học, 7 giờ 30 phút sáng Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, bắt đầu phát đề thi môn Vật Lý, 8 giờ 40 phút sẽ thi môn Hóa Học.

Và, Trang Thanh Nam đã có mặt kịp giờ tại điểm thi trường Trần Văn Ơn, quận 1, tiếp tục tham gia kỳ thi.

Kết thúc hai môn thi, Nam chia sẻ: “Chiều em đã ôn bài lại rồi, buổi tối em rảnh và không làm gì hết. Trong khi em đang ngủ thì nghe tin có cháy cần cứu hỏa nên em lập tức đi theo đội làm nhiệm vụ. Mặc dù nguyên tối hôm qua em thực hiện nhiệm vụ tới 5 giờ 30 phút sáng nhưng vẫn cố gắng đến điểm thi để làm bài. Em làm bài thi cũng trên trung bình, đề thi cũng không gây khó khăn gì cho em.”

Khi được hỏi vì sao không xin phép cấp trên để ở nhà giữ sức mai đi thi, Nam trả lời: “Em nghĩ lúc đó anh em của mình còn chiến đấu trong đó nên mình không thể về được. Đơn vị của em nhận tin cháy đặc biệt tại Cảng Sài Gòn nên em đã nhanh chóng đến hiện trường cháy triển khai đường vòi để phun vào đám cháy, người này mệt thì người kia thay ra.”

“Em thấy lúc đó mọi người liều mình chiến đấu với giặc lửa nên bản thân em nghĩ mình là một chiến sĩ chữa cháy cũng cần phải cống hiến, khi thì nghĩ là phải dập tắt đám cháy trước đã rồi sẽ tham gia kỳ thi sau,” Nam nói. (Q.D.)

MỚI CẬP NHẬT