Friday, April 26, 2024

Bình Dương: Xin việc không được, uống rượu, rồi leo cột điện cao thế

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một thanh niên, sau khi uống rượu, nói với bạn đi tự tử, nhưng sau đó ngồi trên cột điện cao thế, cách mặt đất 50 mét, làm nhân viên cấp cứu phải cúp điện nhiều khu công nghiệp để cứu.

Theo báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, sau khi anh Lê Đình Bảy, 29 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương, uống rượu với bạn và nói đi tìm chỗ tự tử.

Đến 12 giờ trưa, Lê Đình Bảy bất ngờ trèo lên cột điện cao thế đường dây 220KV Mỹ Phước – Tây Ninh, đoạn thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Đến 4 giờ chiều, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn tìm cách để giải cứu nam thanh niên này.

Sau đó, người dân thấy thanh niên này ngồi trên đỉnh cột điện cao thế cao khoảng 50 mét nên báo lực lượng chức năng.

Hàng chục cảnh sát cứu hộ dùng loa yêu cầu anh Bảy leo xuống, đồng thời dùng đệm trải bên dưới để bảo đảm an toàn, nhưng anh không chịu xuống, trong khi liên tục la hét: “Ông trời bất công quá.”

Theo Đơn Vị Truyền Tải Điện Miền Đông 2, họ phải cúp điện từ 2 giờ chiều cùng ngày để bảo đảm an toàn, làm nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bị cúp điện.

Khu vực dân cư và các đường dây điện tại thị xã Bến Cát cũng bị cúp điện để giải cứu thanh niên này.

Đến 7 giờ 30 tối, sau khi lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng loa thuyết phục, anh Bảy tự leo xuống đất.

Sau đó, anh bị đưa về trụ sở công an phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, để làm rõ nguyên nhân.

Đơn vị phụ trách điện cho biết đã cấp điện trở lại sau khi sự việc kết thúc.

Được biết, người này làm phụ hồ cho các công trình xây dựng.

Sáng Thứ Bảy, người này đi xin việc tại một công ty trên địa bàn thị xã Bến Cát, nhưng không được nhận. Đến trưa cùng ngày thì xảy ra sự việc. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT