Friday, April 26, 2024

Đoàn Thị Hương bị khởi tố tội giết người

KUALA LUMPUR (NV) – Cô Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam, và cô Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, hôm Thứ Tư, 1 Tháng Ba, bị tòa án Malaysia truy tố với tội danh giết người. Cả hai ra tòa và rời tòa án trong sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát liên quan cái chết của Kim Yong-nam.

Hai phụ nữ này bị cáo buộc đã bịt một cái khăn với chất độc chết người vào mặt người mang hộ chiếu Bắc Hàn tên Kim Chol tại phi trường Kuala Lumpur lúc ông ta đang chờ chuyến bay để về Macao, Trung Quốc vào ngày 13 Tháng Hai vừa qua.

Kim Chol, thật ra là tên giả của Kim Yong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà độc tài Bắc Hàn Kim Yong-un. Hình ảnh và video clip về vụ ám sát có tính cách chính trị bằng chất độc này xảy ra ở phi trường thủ đô Malaysia gây rúng động dư luận quốc tế. Từ hôm đó đến nay, tin tức được cập nhật nhiều lần trong ngày với những tin tức mới và các khía cạnh liên quan.

Căn cứ theo video an ninh phi trường, hai ngày sau, cảnh sát Mallaysia đã lần lượt bắt cô Đoàn Thị Hương, cô Siti Aisyah, một thanh niên Malaysia, một công dân Bắc Hàn.

Bốn người Bắc Hàn bị tình nghi tham gia vụ ám sát đó đã lên máy bay rời khỏi Kuala Lumpur tối 13 Tháng Hai, sang Jakarta, đổi máy bay ở Dubai để sang Vladivostock (Nga) rồi trốn về Bắc Hàn. Nhân vật số 2 của Tòa đại sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur và một viên chức thương mại của họ bị cảnh sát đòi thẩm vấn nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả.

Cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều khai rằng họ được mời tham gia một “trò chơi tinh nghịch” (prank) cho một chương trình truyền hình thực tế và không biết họ đã dùng chất độc. Nếu bị tòa án kết tội, theo luật nước này, cả hai đối diện với án tử hình.

Cả hai phụ nữa ra tòa trong sự mệt mỏi với nét mặt lo âu và được cho mặc áo giáp chống đạn khi rời tòa án. Siti mặc áo đỏ sẫm trong khi cô Hương mặc áo vàng quần jean. Lệnh truy tố đã được đọc to trong tòa qua lời thông dịch và họ đã được hỏi có hiểu không. Cả hai trả lời có. Cô Hương còn nói thêm: “Tôi hiểu, nhưng tôi không có tội”.

Luật sư S. Selvam Shamugam đại diện cho cô Hương nói rằng sức khỏe của cô hoàn toàn tốt và cho hay ông ta sẽ gặp cô vào sáng ngày Thứ Năm tới đây ở trong nhà tù Kajang. Luật sư Gooi Soon Seng, biện hộ cho cô Siti Aisyah, yêu cầu rằng tòa án buộc cảnh sát hay nhân chứng không tuyên bố gì với báo chí.

Phiên tòa sẽ được xử tiếp vào ngày 13 Tháng Tư tới đây để tòa thu thập thêm các tài liệu cần thiết. Như video clips đã được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội sau vụ tấn công, một phụ nữ giống Siti tới sát Kim Chol từ phía trước trong khi phụ nữ khác giống Đoàn Thị Hương tiếp cận từ phía sau. Siti nói với viên chức điều tra rằng cô tưởng cái hóa chất đó là dầu trẻ em (baby oil).

Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Cảnh sát nói rằng sau khi trùm khăn lên mặt Kim Chol, cô Hương đã tới ngay nhà vệ sinh để rửa tay, một dấu hiệu cho thấy có vẻ cô biết cái dung dịch đó nguy hiểm.

Trong khi đó, một mặt Bắc Hàn đưa một phái đoàn ngoại giao cao cấp tới đòi thi thể công dân Kim Chol, mặt khác mở máy tuyên truyền phủ nhận họ dính líu đến vụ sát hại Kim Chol. Họ không tin hóa chất sát hại Kim Chol là độc chất VX dùng trong chiến tranh hóa chất từng bị Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng. Họ còn tố cáo Hàn Quốc và Mỹ đang mở chiến dịch “bôi nhọ” lãnh tụ của họ.

Hiện dư luận vẫn còn đang chờ đợi các tin tức liên quan đến mối quan hệ giữa hai cô Hương và Siti với các người Bắc Hàn kia, có từ khi nào, liệu họ có bị lừa không. (TN)

MỚI CẬP NHẬT